THANH HÓA (NV) – Chuyện lạ khó tin nhưng có thật, xe chở heo làm thịt con vật vừa ngừng thở giữa quốc lộ bán cho người qua lại.
Chiếc xe chở heo dừng giữa đường để mổ thịt con heo vừa chết. (Hình: báo Dân Trí)
Báo VNExpress cho biết, khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 3, người ta trông thấy một chiếc xe vận tải chở heo dừng lại ở lề đường, đoạn băng ngang huyện Ðông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên xe lúc đó có khoảng 40 con heo, đang trên đường hướng đến thành phố Hải Phòng.
Cả tài xế và người chủ lô hàng theo xe cùng lôi xuống đường một con heo chết, mổ bụng, làm thịt giữa lộ. Ðường chật hẹp, sự xuất hiện đột nhiên của một “lò mổ lưu động” khiến xe cộ qua lại bị tắc nghẽn.
Cuối cùng, bị dân tố, ông lái heo tên Lê Viết Năm, cư dân huyện Ðông Sơn, Thanh Hóa bị lập biên bản và bị phạt về tội vận chuyển heo lậu và mổ heo trái phép.
Cả 40 con heo bị tạm giữ. Trạm Thú Y Ðông Sơn đang lấy mẫu heo chết xét nghiệm, tìm vi trùng gây bệnh. (PL)


























































































































































