BÌNH PHƯỚC (NV) – “Sau khi húc sập phần trước hai căn nhà, chiếc xe khách giường nằm lao thẳng vào quán nhậu, đè bẹp mọi vật dụng”. VNExpress tường thuật một trong nhiều tai nạn xảy ra hôm Chủ Nhật 12-7-2015.

Không ngày nào người ta không thấy có tin tai nạn xe cộ, tai nạn lao động, tắm sông tắm biển chết đuối, giết người v.v…trên hệ thống báo chí tại Việt Nam.
Theo VNExpress, khoảng 13 giờ trưa ngày Chủ Nhật 12/7/2015, chiếc xe khách giường nằm trên đường ĐT.741 với tốc độ cao, hướng từ Bình Phước đi Sài Gòn. Khi đến khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) tài xế tên Lê Văn Minh “để xe lao thẳng vào nhà ông Hoàng Trọng Dinh làm sập mái tôn và cổng trước”.
Chiếc xe vừa kể không dừng ở đây mà “tiếp tục húc sập phần trước căn nhà kế bên và chỉ dừng lại khi đâm thẳng vào quán nhậu của ông Mai Đức Nhượng”.
Hậu quả, chiếc xe khách bị nát phần đầu và tài xế bị thương. Vì buổi trưa vắng vẻ nên không người dân nào bị thương. Hai căn nhà bị thiệt hại nặng, đặc biệt là quán nhậu của nhà ông Nhượng bị sập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Trên tờ Thanh Niên, một tai nạn khác cũng liên quan đến “xe khách” xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi vào chiều Chủ Nhật đã làm cho một em bé bị thương.
Theo nguồn tin này, vì cố tránh một chiếc xe máy lạng lách, đánh võng trước mũi xe, tài xế xe khách “đánh tay lái qua bên trái né tránh, va chạm với xe đông lạnh, sau đó tiếp tục lao vào nhà dân bên đường”. Hậu quả “đầu xe khách đâm sâu vào nhà dân. Một bé trai 3 tuổi phải nhập viện.”
Cũng vào buổi trưa ngày Chủ Nhật khoảng hơn 12 giờ, một cặp vợ chồng đi xe máy trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đoạn qua địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo báo Người Lao Động, tới giao lộ với đường Thủ Khoa Huân thuộc khu vực trên, xe đã xảy ra va chạm với xe máy khác.
Hậu quả “Va chạm khá mạnh khiến xe máy của hai vợ chồng ngã nhào. Cả hai đều bị thương nặng, riêng người vợ đang mang thai bất tỉnh tại chỗ và được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu”, Người Lao Động tường thuật.
Theo tờ Kiến Thức, rạng sáng Chủ Nhật 12/7, “như thường lệ bà Phạm Thị Hoè (61 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, ở trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh) cầm thau đi dọc bờ mương cạnh đường ray xe lửa để cắt rau muống đem ra chợ dọc đường Hiệp Bình để bán. Trong lúc đang hái rau muống cạnh đường tàu lửa Bắc Nam đưa ra chợ bán, cụ già bị xe lửa tông, hất văng nhiều mét tử vong tại chỗ.”
Cuối tháng 5 vừa qua, một tai nạn xe cộ thảm khốc đã làm thiệt mạng 5 người trên một chiếc xe hơi du lịch bẹp dúm, trong đó có 3 người là ông bố và vợ chồng con gái từ Mỹ mới về Việt Nam. Theo tin các báo tường thuật, tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại khu vực gần cổng khu chế xuất Linh Trung quận Thủ Đức lúc khoảng 3 giờ 30 sáng Chủ Nhật 31/5/2015.
Vợ chồng ông Lý Văn Sanh cùng vợ chồng con gái Lý Thị Đăng Thanh mới từ Mỹ về Việt Nam thăm người thân được hai ngày. Nhân dịp này, ông bà tổ chức cho người thân, họ hàng cùng một số người nghèo ở xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh đi lễ chùa tại một ngôi chùa gần Ngã ba Ông Đồn, huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, chẳng may gặp nạn. (TN)




























































































