An Giang: 2 thanh niên giết người tàn độc chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, hai thanh niên ở An Giang đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hôm 11 Tháng Ba, Cơ Quan Cảnh Sát Điêu Tra Công An Tỉnh An Giang đã bắt giữ hình sự nghi can Trương Văn Vũ, 27 tuổi, ở phường Tô Châu, để điều tra về tội “giết người.”

Nghi phạm Trương Văn Vũ tại cơ quan công an. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn điều tra ban đầu cho hay, sáng 8 Tháng Ba, nghi can Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông LTT, 55 tuổi, quê Cà Mau, đi ngang qua.

Cho rằng ông T. nói xấu mình, anh ta nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết nạn nhân. Thế là nghi can Vũ vào nhà lấy vỏ chai bia chứa khoảng nửa lít xăng, ca nhựa, bật lửa và cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ, phường Tô Châu, nơi ông T. đang nằm võng nghỉ ngơi.

Tại đây, nghi can Vũ rót xăng ra ca nhựa rồi tạt vào người ông T. và châm lửa đốt khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy.

Hoảng loạn, ông T. bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa trên người và đưa đến Trung Tâm Y Tế Hà Tiên cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân bị phỏng độ 2 khoảng 64% cơ thể.

Sau khi gây án, nghi can Vũ quay về nhà và sau đó bị lực lượng Công An Phường Tô Châu bắt giữ.

Cùng ngày, tại Công An Tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ nghi can Cái Tô Gia Luật, 26 tuổi, với cáo buộc “giết người” do nghĩ mình bị gạt.

Theo báo VnExpress, khoảng 1 giờ rạng sáng 6 Tháng Ba, do mâu thuẫn với một số người trên tàu cá nơi đang làm thuê, nghi can Luật xin ông TTC, 48 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, thuyền trưởng tàu cá 92882-TS đang neo đậu ngoài biển thuộc đặc khu Thổ Châu, cho mình lên tàu.

Nghi can Cái Tô Gia Luật. (Hình: Dân Trí)

Thuyền trưởng C. nhờ nghi can Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ đưa vào đặc khu Phú Quốc.

Đến 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, phát hiện tàu cá không quay vào bờ mà tiếp tục di chuyển ra ngư trường để đánh bắt hải sản. Nghĩ mình bị gạt, nghi can Luật lấy hai con dao giấu trong người.

Khoảng một tiếng sau, nghi can Luật lên buồng lái hỏi ông C. về việc đưa mình vào bờ. Khi nghe thuyền trưởng nói phải 2-3 ngày nữa mới quay về, anh ta rút dao tấn công, đâm trúng cổ ông C.

Bị đâm bất ngờ, hoảng loạn, thuyền trưởng C. bỏ chạy ra ngoài rồi gục xuống chết.

Sau khi xảy ra sự việc, các thuyền viên trên tàu đã lái tàu về đặc khu Thổ Châu và trình báo cho giới hữu trách đến bắt giữ nghi can. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT