Friday, April 26, 2024

An ninh canh mộ ông Lê Đình Kình trong ngày giỗ đầu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Người chết rồi thì sợ cái gì?,” bà Nguyễn Thị Duyên, cháu dâu của ông Lê Đình Kình, đặt câu hỏi trên trang cá nhân hôm 27 Tháng Giêng (15 Tháng Chạp), ngày giỗ đầu của thủ lĩnh dân Đồng Tâm.

Ông Kình bị giết trong vụ nhà cầm quyền CSVN tấn công võ trang ở Đồng Tâm rạng sáng 9 Tháng Giêng, 2020, nhưng tính theo Âm Lịch và tập quán của người Việt thì ngày 27 Tháng Giêng mới là giỗ đầu của ông.

Một trong các viên an ninh lảng vảng gần mộ ông Lê Đình Kình hôm 27 Tháng Giêng. (Hình: Facebook Duyên Nguyễn)

Bà Duyên, vợ ông Lê Đình Uy, cháu nội ông Kình, đăng kèm video clip và một số hình cho thấy sau một năm, phần mộ của ông Kình vẫn đơn sơ, đắp đất, được rào lại bằng cột tre và rào kẽm. Trong lúc người nhà ra thắp hương viếng ông thì thấy một số viên an ninh mặc thường phục đang lảng vảng chung quanh.

Bà Duyên cũng viết trên trang cá nhân: “Có hai việc cả đời chúng mày [ám chỉ nhà cầm quyền CSVN] không được quên: 1. Là chúng mày giết cụ Kình cuối năm ngoái. 2. Là cuối năm ngoái chúng mày giết cụ Kình.”

Cũng nhân giỗ đầu của ông Kình, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, nhà quan sát đã bỏ 54 năm tuổi đảng CSVN hồi năm 2018, chia sẻ trên trang cá nhân: “Muốn viết về cụ mà không viết nổi về nỗi đau khủng khiếp trong lòng dân tộc! Vụ Đồng Tâm đã đi vào lịch sử dân tộc minh chứng cho một tội ác ghê rợn nhất giữa thời đại văn minh.”

Trước đó, báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 21 Tháng Giêng dẫn lời ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, điểm lại vụ Đồng Tâm trong lúc nói về “kết quả nổi bật” mà lực lượng công an đạt được trong năm 2020.

Người đứng đầu Bộ Công An CSVN liệt kê hai điều mà ông gọi là “thành tích nổi bật”: “Đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, hoạt động khủng bố, phá hoại của các tổ chức phản động lưu vong. Giải quyết ổn định, chuyển biến rõ nét nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, có vụ việc từ nhiều năm chưa giải quyết được như vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.”

Trong vụ tấn công nêu trên, ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh dân Đồng Tâm, bị bắn chết và ba viên công an thiệt mạng nhưng công luận không rõ nguyên do trong lúc báo nhà nước ghi là “hy sinh do té giếng trời.”

Đến nay, nhà cầm quyền CSVN cương quyết không trả lại khoản tiền phúng điếu ông Kình do cộng đồng mạng đóng góp lên đến hàng trăm triệu đồng qua tài khoản ngân hàng của Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh.

Phần mộ đơn sơ của ông Lê Đình Kình. (Hình cắt từ video clip trên Facebook Duyên Nguyễn)

Liên quan vụ này, trong bài trả lời phỏng vấn của nhạc sĩ Tuấn Khanh được đăng trên mạng xã hội mới đây, bà Hạnh cho biết: “Họ [công an] trả lời qua loa lắm. Họ nói tiền đấy là tiền tài trợ cho khủng bố ở Đồng Tâm. Sau khi tòa xử xong, không có người nào có tội danh khủng bố cả, thì tôi lại viết đơn yêu cầu là phải giải chấp tiền phúng điếu. Thế nhưng ngân hàng vẫn im lặng. Khi tôi hỏi công an thì họ lại vẫn cứ trả lời loanh quanh là tiền cần giữ ở đó, vì nhỡ có khi người gửi phúng điếu, nay đổi ý không thích cụ Kình nữa mà muốn lấy lại. Tôi nói cứ giải ngân, tôi chịu trách nhiệm, họ lại lờ đi.”

Hồi Tháng Chín, 2020, công luận dấy lên phẫn nộ khi phiên tòa xử vụ Đồng Tâm đã kết thúc với bản án tử hình dành cho hai con trai ông Kình và một án chung thân cho cháu nội ông.

Cũng tại phiên tòa mà 30 người dân Đồng Tâm bị vu cho tội “Chống người thi hành công vụ” và “Giết người,” các luật sư đều bị ngắt lời hoặc bị chủ tọa phiên xử cắt ngang, cấm phát biểu. Họ không chấp nhận thì bị đuổi ra khỏi phòng xử. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT