Hóc Môn: Bà chủ tiệm tạp hóa chết thảm trong phòng tắm

SÀI GÒN (NV) – Bà chủ tiệm tạp hóa ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn được phát hiện chết trong phòng tắm, trên đầu có nhiều vết thương và máu loang lổ khắp nhà, nghi bị sát hại.

Tối 28 Tháng Mười, các phòng nghiệp vụ công an Sài Gòn đang phối hợp với công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Thập (43 tuổi), quê Thái Bình nghi do bị sát hại, cướp tài sản.

Theo tin báo điện tử Dân Trí, chiều cùng ngày, một người khách đến tiệm tạp hóa của bà Thập mua hàng nhưng thấy nhà vắng, bên trong nhà có nhiều vết máu loang lổ liền gọi báo công an.

Nghi có chuyện chẳng lành, công an xã Đông Thạnh phá cửa tiến vào bên trong thì phát hiện bà Thập nằm chết trong phòng tắm, trên đầu có nhiều vết thương rỉ máu. Khi người chồng hay tin chạy về mới biết nhà bị mất chiếc xe máy, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi.

Tin cho biết, bà Thập cùng gia đình chuyển về đây sống được một năm và không có xích mích với ai. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an và các ngành hữu trách làm rõ. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT