QUẢNG NINH (NV) – Hơn 8 giờ mất tích dưới suối Pác Hoóc, huyện Bình Liêu do bị lũ cuốn trôi khi đang lam việc thiện nguyện, thi thể ba nữ sinh viên trường đại học Ngoại Thương được tìm thấy.
Truyền thông Việt Nam loan báo, ngày 3 tháng 7, ông Vũ Văn Diện, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh viên bị nước lũ cuốn chết tại lòng suối Pác Hoóc.
Theo ông Diện, thợ lặn được điều động cùng hơn 100 người trắng đêm tìm kiếm nơi lòng suối mà nhóm sinh viên gặp nạn như một cái ao, gần đó có một con đập. Lực lượng quân sự đã dùng lưới chắn các cửa thoát.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 7, nhóm sinh viên tình nguyện 21 người thuộc đại học Ngoại Thương Hà Nội tới huyện Bình Liêu để làm từ thiện. Khi đi qua suối Pác Hoóc, xã Tình Húc, 4 sinh viên rơi vào hố nước sâu và bị cuốn theo dòng nước.
Một người được cứu thoát, riêng 3 nữ sinh gồm: em Vũ Thị Xoa (20 tuổi), quê Hải Dương; em Nguyễn Thị Hải (19 tuổi), quê Nghệ An và em Nguyễn Thị Ngân (19 tuổi), quê Hà Nội bị nước nhấn chìm. (Tr.N)











































































