BẮC NINH, Việt Nam (NV) – Trên đường về quê ăn Tết, hai vợ chồng ở xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, bất ngờ bị con trâu từ lò mổ lao ra húc khiến người chồng gãy tay còn bà vợ thủng tầng sinh môn.
Báo VietNamNet hôm 16 Tháng Hai dẫn lời Bác Sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng Khoa Phẫu Thuật Thận Tiết Niệu và Nam Học thuộc bệnh viện E ở Hà Nội, cho biết cả ê kíp phải xuyên đêm cấp cứu bệnh nhân H. ở tỉnh Bắc Ninh bị trâu húc thủng tầng sinh môn.

Theo nạn nhân cho biết, trong lúc hai vợ chồng đang chạy xe gắn máy về quê ăn Tết, khi đi qua một lò mổ gia súc ở xã Việt Yên, thì bất ngờ bị một con trâu từ lò mổ lao ra húc té gây trọng thương.
Sau tai nạn, người vợ được người dân đưa đến bệnh viện tư ở xã Việt Yên xử lý vết thương rồi chuyển lên bệnh viện E ở Hà Nội cấp cứu.
Tại bệnh viện E, bác sĩ đã cho nội soi thăm dò ổ bụng, xử lý vết thương ở mông và tầng sinh môn bệnh nhân.
Kết quả cho thấy vết thương vùng tầng sinh môn rất lớn, song may mắn bệnh nhân không tổn thương hậu môn, âm đạo, niệu đạo nên tránh được nguy cơ mang hậu môn nhân tạo. May mắn hơn, bụng bệnh nhân không bị thủng ruột.
Êkíp bác sĩ đã cắt lọc và khâu vết thương bẩn do trâu húc, cầm máu. Hiện, bệnh nhân H. đã qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó, người chồng chỉ bị gãy tay được băng bột, không cần nằm viện điều trị như vợ.
Phản ảnh sự việc trên báo VnExpress, nhiều độc giả đề nghị giới hữu trách phạt nặng chủ lò mổ và kiên quyết di dời các lò mổ gia súc tránh xa khu dân cư, đường giao thông chính ít nhất 3 km.
Độc giả “lvl811a” cho rằng: “Đã đến lúc phải có quy định cưa sừng hoặc rọ sừng cho trâu, bò giống như rọ mõm chó.”
“Sao xui dữ vậy! Gần hết năm mà vận xui cũng không buông tha thật là số khổ. Chúc hai vợ chồng tai qua nạn khỏi, sớm hồi phục,” độc giả “lomcomer” ngao ngán viết. (Tr.N) [kn]






















































































