Friday, March 29, 2024

Báo chí được lệnh ‘không đưa tin sâu’ về lô đất của cựu bí thư Quảng Nam

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một thông cáo do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam phát đi đề nghị các báo nhà nước “không thông tin sâu” về thửa đất rộng 1,261 mét vuông ở thành phố Tam Kỳ của gia đình ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam.

Ngoài vị trí bí thư Quảng Nam từ năm 2001 đến 2008, ông Hoàng còn được biết đến là cựu phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ủy viên Trung Ương đảng CSVN.

Trước đó, theo tờ Tuổi Trẻ, Kiểm Toán Nhà Nước CSVN đã chỉ ra việc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Tam Kỳ giao thửa đất 1,261 mét vuông (lô A51 và A52) cho Công Ty Một Thành Viên Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Chu Lai-Quảng Nam mà không thông qua đấu giá theo quy định của Luật Đất Đai cũng như không ban hành quyết định giao đất.

Sau đó, tin cho hay giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất nêu trên được cấp cho bên mua là bà Nguyễn Thị Ánh, vợ ông Hoàng trong lúc lô đất được ghi nhận “chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.”

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 19 Tháng Năm dẫn lời ông Hoàng: “Tôi chỉ biết là mua của công ty. Khi tôi mua, nó là công ty tư nhân, còn trước đó chuyện mua bán của công ty thì không biết cụ thể gì cả. Họ muốn bán thì phải xin phép nhà nước. Vì trước đó họ định mua làm văn phòng, bây giờ họ bán lại cho tư nhân làm nhà thì việc đó họ phải xin phép nhà nước. Tôi chỉ biết đến đó thôi.”

Ông Vũ Ngọc Hoàng, chủ nhân biệt thự ‘hoành tráng’ ở Tam Kỳ. (Hình: VOV.vn)

Có thể ông Hoàng cũng không ngờ rằng lô đất và căn nhà mình ở lúc cuối đời bị chính các “đồng chí” trong đảng CSVN đem ra đấu tố và ông cũng trở thành “củi” trong “cái lò” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ giao đất “trái pháp luật” liên quan đến ông đã lâu mà mãi đến bây giờ, người ta mới thấy Kiểm Toán Nhà Nước CSVN tự nhiên “vào cuộc” và đòi “xử lý.”

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, báo điện tử Làng Mới, bình luận trên Facebook Danh Trương: “Quan chức xứ mình chỉ cần tốt là đã rất giàu, ngồi im không cần làm gì cũng giàu. Có dư luận nói ông Hoàng là quan chức tương đối tốt. Sau đó tôi kiểm chứng, thì đúng là ông ổn hơn rất nhiều người. Sẵn dịp này nhắc để Tổng Kiểm Toán Nhà Nước nhớ: Năm 2015, Thanh Tra Chính Phủ lập đoàn thanh tra việc bán đất đai công sản ở Nghệ An. Sai phạm lúc này ở Nghệ An cũng không thua gì vụ Vũ ‘Nhôm’ ở Đà Nẵng. Nhưng, kết quả thanh tra không có nên lãnh đạo Nghệ An đã kịp bay về Kiểm Toán Nhà Nước làm lãnh đạo (ám chỉ ông Hồ Đức Phớc, cựu bí thư Tỉnh Ủy Nghệ An). Cho đến bây giờ, kết quả thanh tra vẫn chưa có!”

Trong một diễn biến khác, ông Hoàng là một trong các cựu quan chức CSVN thường xuyên có phát ngôn đáng chú ý về thời cuộc sau khi nghỉ hưu.

Hồi năm 2016, báo Nhân Dân của đảng CSVN từng dẫn lời ông Hoàng: “Đặc điểm của các ‘nhóm lợi ích’ là có sự kết hợp cùng mục tiêu lợi ích, cùng hành động, cùng phân chia lợi ích, giữa những người có nhiều tiền với những người có quyền lực trong nhà nước và trong đảng cầm quyền. Có tiền chuyển hóa thành có quyền lực. Có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội. ‘Lợi ích nhóm’ kìm hãm sự phát triển của đất nước, làm mất niềm tin của dân chúng, làm chệch hướng khỏi mục tiêu xã hội chủ nghĩa chân chính sang ‘chủ nghĩa tư bản thân hữu…’” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT