HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Từ đêm 19 Tháng Mười Một, trang cá nhân của trọng tài Ahmed Al Kaf, người bắt trận bóng tròn Việt Nam-Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup, ngập tràn hàng ngàn comment, biểu tượng angry (tức giận) và ảnh chế hình ông này trên bàn thờ.
Trong trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan trên sân Mỹ Đình kết thúc với tỷ số hòa 0-0, vị trọng tài FIFA người Oman bị cho là từ chối hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 31 và 51 và “ưu ái” cho đội tuyển Thái Lan được hưởng quả đá phạt đền nhưng thủ môn Văn Lâm cản phá được.
Điều đáng nói là hành vi xấu xí của một nhóm cổ động viên quá khích lại được các báo nhà nước tường thuật với vẻ hưởng ứng và tán đồng.
Báo Tuổi Trẻ viết: “Cổ động viên Việt Nam ‘phẫn nộ’ chỉ trích trọng tài Ahmed Al-Kaf là ‘đồ ăn cướp’. Chính vì vậy mà hình ảnh của trọng tài Ahmed Al-Kaf từ ‘đẹp trai’ trước đó bỗng chốc trở thành ‘xấu như ma’ và ông đã bị các cổ động viên Việt Nam chỉ trích là ‘đồ ăn cướp’. Cổ động viên Hero Quân có bình luận đầy đe dọa: Hết trận khóa Facebook gấp nha ông Ahmed Al-Kaf. Chúng tôi đang tới đây.”
Hôm 20 Tháng Mười Một, hàng ngàn cổ động viên quá khích tiếp tục để lại comment thô tục, mang tính hăm dọa trên trang Facebook của ông Ahmed.
Giữa làn sóng phản đối trọng tài của công luận, tờ Zing đưa ý kiến trung lập hơn: “Trọng tài đúng khi thổi phạt đền đối với Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu có hành động kéo áo trung vệ của Thái Lan ngay trước mặt trọng tài người Oman, nên tuyển Việt Nam phải chịu quả penalty. Tình huống diễn ra rất rõ ràng ở phút 27 khi Thái Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Trung vệ Manuel Bihr tham gia tấn công và ngã ngay trong khu vực cấm địa. Trọng tài có góc quan sát tốt, chủ động theo dõi diễn biến và phán đoán va chạm có thể diễn ra trong khu vực cấm địa.”
Phản ứng của công luận đối với trọng tài Ahmed sau trận đấu nêu trên hoàn toàn trái ngược với thời điểm ông này đặt chân đến Hà Nội, đội nón lá chụp hình check-in tại Hồ Gươm. Dưới tấm ảnh này, một loạt bạn trẻ Việt Nam để lại comment: “Bác trọng tài đáng yêu quá,” “Nhìn nụ cười là biết bác đẹp trai rồi,” “Thả tim cho bác trọng tài dễ thương, hy vọng bác vẫn dễ thương như phút ban đầu mình gặp nhau tại Thường Châu năm ấy…”
Trước ông Ahmed Al Kaf, hồi Tháng Sáu, 2019, dân mạng Việt Nam đã từng “tổng tấn công” Facebook của Thủ Tướng Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long). Trong post được đăng hôm 31 Tháng Năm để tưởng nhớ cố Thủ Tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda vừa qua đời, ông Lý viết: “Thời gian ông Prem làm thủ tướng trùng với lúc các thành viên ASEAN (lúc đó chỉ có 5 nước) cùng nhau chống lại sự xâm lược của Việt Nam đối với Cambodia và chính phủ Cambodia thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan ở tiền tuyến, đối mặt với các lực lượng của Việt Nam qua biên giới nước này với Cambodia. Tướng Prem đã kiên quyết không chấp nhận việc đã rồi, và đã cùng với các đối tác ASEAN, phản đối hành động xâm chiếm của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế…”
Thời điểm đó, ông Lý khước từ đề nghị xin lỗi của cư dân mạng Việt Nam. Và sau sự cố, người ta không còn thấy ông Lý đăng ảnh selfie cùng Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cũng như nhắc tới CSVN trên trang cá nhân như trước đây. (T.K.)





































































































































