Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Guồng máy tuyên truyền CSVN hôm Thứ Ba, 9 Tháng Ba, đồng loạt đưa tin cuộc họp trung ương đảng cùng ngày đã “thống nhất cao” cho ba ghế “tam trụ.”

Thủ tục bầu bán ghế chóp bu tổng bí thư đã xong từ cuối Tháng Giêng. Ba ghế trong “tứ trụ” của chế độ “dân chủ đến thế là cùng,” gồm ghế chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, cần phải được Quốc Hội mới, dự trù họp khoảng gần giữa năm nay “chuẩn thuận,” theo thủ tục.
Khác với tất cả các nước dân chủ tự do thật sự, chóp bu đảng CSVN mua bán, sắp đặt với nhau từ trước qua các cuộc đấu đá trong hậu trường, thay vì tự do ứng cử và bầu cử trực tiếp. Guồng máy tuyên truyền CSVN đồng loạt nói rằng toàn bộ các đảng viên cấp cao trong trung ương đảng đã “bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước ta với số phiếu tập trung cao.”
Không thấy đưa tên ai được “giới thiệu” nhưng những tin tức rò rỉ từ trước kỳ đại hội đảng CSVN cuối Tháng Giêng đều cho là “tứ trụ” gồm Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư. Nguyễn Xuân Phúc tranh ghế tổng bí thư không được, nhận ghế chủ tịch nước, đẩy cái ghế thủ tướng cho Tướng Công An Phạm Minh Chính. Cái ghế chủ tịch quốc hội thì vào tay Vương Đình Huệ, đẩy Nguyễn Thị Kim Ngân về vườn.
Trong bài diễn văn đọc kết thúc cuộc họp chỉ định “tam trụ” nói trên, ông Nguyễn Phú Trọng không che đậy tính cách độc tài phản dân chủ khi nói rằng việc Bộ Chính Trị “giới thiệu” ba người vào ba ghế “tam trụ” là “bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị.” Nói khác, nó chỉ là kết quả của các cuộc đấu đá phân chia phần xôi thịt diễn ra trong hậu trường.
Một số nhà bình luận thời sự quốc tế gần đây cho rằng, về mặt đối ngoại, Hà Nội sẽ tiếp tục sách lược “đu dây” giữa hai trung tâm quyền lực Washington và Bắc Kinh. Về mặt đối nội, CSVN vẫn đàn áp mạnh mẽ phong trào quần chúng đòi cải cách chính trị, trả lại các quyền tự do dân chủ thật sự cho dân, hiện vẫn chỉ có trên hình thức.
Dù có một vài thay đổi nhân sự trong guồng máy đảng và nhà nước CSVN mà người ta nhìn thấy chỉ là “bình cũ rượu cũ,” trước mắt Hà Nội phải đối diện với sự gia tăng áp lực của Bắc Kinh cả về chính trị khu vực và tranh chấp Biển Đông. Nền kinh tế của Việt Nam, tưởng hưởng lợi lớn khi giới tư bản quốc tế theo nhau tìm cách chạy khỏi Trung Quốc, nhưng lại bị áp lực cả từ Washington đến đại dịch COVID-19.

Các hình ảnh vệ tinh phổ biến trong Tháng Hai vừa qua cho thấy Trung Quốc xây hai căn cứ hỏa tiễn phòng không sát biên giới Việt Nam. Đồng thời các tàu Hải Cảnh cùng với tàu “dân quân biển” Trung Quốc vẫn bám sát các giàn khai thác dầu khí của Việt Nam trên các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. CSVN đã nhiều hơn một lần phải hủy bỏ các kế hoạch dò tìm dầu khí trên Biển Đông vì bị áp lực của Bắc Kinh, gồm cả đe dọa đánh chiếm hết cả đảo và bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa.
Nhân dịp Tết Tân Sửu vừa qua, ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, thấy đươc báo chí CSVN đưa tin ông ta gọi điện thoại chúc Tết và nói với ông Nguyễn Phú Trọng rằng ông ta “khẳng định thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.”
Nhưng liên tiếp mấy tháng trước đó và sau đó, Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đi vòng hết chín nước ASEAN, không hề đến Việt Nam chèo kéo họ về phe Bắc Kinh chống Mỹ. Bắc Kinh cũng cung cấp miễn phí thuốc chích ngừa dịch COVID-19 cho các nước ASEAN, trừ Việt Nam.
Bộ sậu chóp bu đảng CSVN vừa được “giới thiệu” để chính thức hóa ngồi ghế “tam trụ” vào giữa năm nay, đối diện với những nhức đầu không dễ gì cho trò đu dây. (Tư Ngộ) [qd]




















































































