QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Trong số hơn 56,000 ngôi nhà bị tốc mái, có trên 53,000 căn ở Quảng Ngãi. Ngoài ra 1.7 triệu nhà bị mất điện và hàng trăm cây xanh bị gãy, ngã.
Theo báo Tuổi Trẻ, bão số 9 (bão Molave) đổ bộ vào đất liền từ Quảng Nam đến Bình Định với sức gió mạnh nhất từ cấp 10 (90 cây số/giờ), đến cấp 11 (115 cây số/giờ), giật cấp 13 (150 cây số/giờ), khiến hàng loạt căn nhà bị sập, tốc mái…

Lúc 3 giờ chiều 28 Tháng Mười, Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cho biết mực lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Gia Lai, Kon Tum đang lên. Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có thể ở trên báo động 2 (lũ vừa), sông Vu Gia (Quảng Nam), sông Trà Khúc và sông Vệ (Quảng Ngãi) đều trên báo động 3 (lũ lớn).
Đáng lưu ý, đỉnh lũ trên sông Đắkbla ở Kon Tum có thể lên đến 522.5 mét, trên báo động 3 gần 2 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo “nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập lụt đô thị, vùng trũng ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên.”
Đến 4 giờ chiều cùng ngày, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn từ cấp 6 (40 cây số/giờ) đến cấp 7 (60 cây số/giờ), giật cấp 9 (75 cây số/giờ).
Báo Zing dẫn phúc trình của Ban Chỉ Đạo Tiền Phương Ứng Phó Với Bão Số 9, cho biết sau bão, ngập lụt gây chia cắt hai thôn với khoảng 1,225 người tại xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum.
Ngoài ra, quốc lộ 24 đoạn qua đèo Măng Đen của tỉnh này cũng xuất hiện vết nứt dài 15 mét, nguy cơ gây sạt nửa mặt đường. Trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đăk Glei tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở và cây đổ ngang đường khiến giao thông gián đoạn.
Cũng ở khu vực Tây Nguyên, chiều 28 Tháng Mười, ông Nguyễn Thế Thập, trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 9, huyện có mưa kèm gió lớn, khiến nhiều căn nhà bị tốc mái và làm ông Y Bê Niê (40 tuổi, trú xã Krông Jing, huyện M’đrắk) tử vong do tôn bay trúng, khi đang chạy xe gắn máy trên đường.

Như vậy, tính đến thời điểm này bão số 9 đã làm ba người chết. Trước đó, ở Quảng Ngãi đã có hai người dân ngã chết khi đang chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây chống bão. Đó là ông Nguyễn Văn Hiệp (39 tuổi, ở xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành) bị ngã khi chằng chống nhà ở. Người còn lại là ông Lê Đức Hiếu (40 tuổi, ở huyện Mộ Đức) bị ngã từ trên cây xuống đất khi đang tỉa cành để phòng bão. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Thống kê cho thấy bão số 9 đã làm sập 34 nhà (Quảng Ngãi chín, Bình Định 23, Phú Yên và Gia Lai mỗi nơi một căn). Song, số căn nhà bị tốc mái do bão lên đến 56,163 căn, trong đó chủ yếu là ở tỉnh Quảng Ngãi với 53,390 căn. Bên cạnh đó còn có 31 trụ sở cơ quan ở Quảng Ngãi bị tốc mái, hư hỏng; 35 điểm trường ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum bị tốc mái.
Sau khi bão số 9 đổ bộ vào Quảng Ngãi, khoảng 200 mét đường quốc lộ 1A đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, bị gián đoạn do nhiều tấm mái tôn lớn nằm chắn ngang đường.
Một làn đường của quốc lộ 1A bị phong tỏa. Xe cộ phải cùng đi trên làn đường còn lại trong lúc chờ lực lượng hữu trách dọn dẹp những tấm mái tôn này. Đến khoảng 4 giờ chiều, đoạn đường này mới được khai thông.
Tại huyện đảo Lý Sơn, nhiều nhà dân bị sập, tàu thuyền và lồng bè nuôi cá của người dân bị hư hỏng, nhiều tàu bị đánh chìm, gây thiệt hại lớn.
Tương tự, tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn lúc 12 giờ trưa gió ngớt, mưa tạnh. Tuy nhiên, chưa đầy nửa tiếng gió lại thổi rất mạnh làm nhiều cây cối bị đổ bật gốc chắn ngang đường. Nặng nhất là trong khuôn viên trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ Dung Quất, gần chục cây phượng lớn bị gãy nhánh, bật gốc nằm ngổn ngang trong khuôn viên trường. Nhiều căn nhà trong xã cũng bị gió thổi bay mái tôn, đồ đạc hư hỏng.
Trong khi đó, theo thống kê nhanh của tỉnh Quảng Nam, bão số 9 gây thiệt hại khá nặng nề với hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học cũng bị ảnh hưởng, sạt lở núi ở các huyện vùng cao đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.
Cụ thể, một vụ sạt lở núi ở huyện Nam Trà My đã làm hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, bốn người may mắn thoát nạn.

Nói với báo Zing chiều 28 Tháng Mười, ông Nguyễn Quảng, phó chủ tịch huyện Phước Sơn, cho biết mưa to kéo dài kèm gió lớn khiến nhiều khu dân cư ở huyện bị sạt lở nặng. Hai cán bộ xã Phước Lộc là ông Hồ Văn Sợ và ông Hồ Văn Độ trong khi giúp dân đã bị đất đá sạt lở vùi lấp. Hiện giới chức địa phương đang tổ chức họp để thành lập tổ tìm kiếm hai nạn nhân.
Báo Quảng Nam dẫn lời ông Lê Văn Sinh, chủ tịch huyện Núi Thành, cho biết trưa 28 Tháng Mười, một tàu câu mực đang neo đậu tại âu thuyền xã Tam Quang, huyện Núi Thành, bị đứt neo, gió đẩy trôi vào vùng nước cạn. Gió mạnh khiến tàu nghiêng, hai ngư dân bị mắc kẹt trên nóc cabin. Hiện hai ngư dân này đã liên lạc với lực lượng biên phòng và được hướng dẫn giữ liên lạc với đất liền, mặc áo phao an toàn chờ ứng cứu.
Trưa cùng ngày tại thành phố Tam Kỳ, gió vẫn rất mạnh. Sau trận mưa lớn kèm gió to buổi sáng, hàng trăm ngôi nhà, hàng quán bị tốc mái. Người dân tranh thủ leo lên mái nhà chặt hạ nhánh cây, tránh gãy đổ vào nhà.
Trên tuyến quốc lộ 1 qua huyện Thăng Bình, nhiều cây cối ngã đổ chắn ngang đường. Một số cột điện ở vỉa hè bên đường trên quốc lộ 1 cũng bị ngã đổ.
“Khoảng 3 giờ chiều, gió rất to, tôi đưa vợ và hai con chạy ra khỏi nhà. Chúng tôi may mắn thoát chết trong gang tấc khi mái nhà bị gió cuốn bay ngay sau đó,” anh Hồ Văn Mừng, ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, nói với báo Zing.
Anh Mừng cho biết thêm hiện cả gia đình phải đi ở nhờ, vì nhà cửa và tài sản đều đã hư hỏng hết.

“Chưa có cơn bão nào mà thời gian lưu gió mạnh suốt từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 10 giờ sáng hôm nay (28 Tháng Mười). Tốc độ gió cấp 10, giật cấp 12 cho thấy sức tàn phá của cơn bão này. Đặc biệt, cơn bão này đi cùng với gió lớn trên mô lớn, thì mưa lớn kéo dài suốt từ tối hôm qua cho đến hôm nay. Có những điểm mưa trên 200 mm liên tục. Thậm chí, Quảng Ngãi cả vệt đều mưa to,” ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, nhận định.
“Từ nhỏ đến bây giờ đã vài chục năm, tôi chưa thấy cơn bão nào lớn thế này. Lúc bão đổ bộ, vợ chồng tôi chỉ biết vào nhà tắm để trú,” ông Hưng (57 tuổi, ở Quảng Ngãi) nói. (Tr.N) [qd]

























































































































