Báo Úc: ‘Lính’ của Tô Lâm phớt lờ, không bắt tay thái tử Đan Mạch

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Tại buổi quốc yến của Hoàng Gia Đan Mạch, khoảnh khắc một quan chức trong đoàn của ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam, phớt lờ, không bắt tay thái tử Đan Mạch gây tranh cãi.

Ông Tô Lâm và vợ, Ngô Phương Ly, có chuyến thăm Đan Mạch trong các ngày từ 19 đến 21 Tháng Mười, trước khi tiếp tục thăm Bỉ và Liên Âu.

Thái Tử Christian của Đan Mạch (bìa trái) và quan chức Việt Nam (quay lưng lại màn hình). (Hình: Chụp qua màn hình)

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Thái Tử Christian của Đan Mạch, 21 tuổi, được nhìn thấy đứng ngoài cùng bên trái, cạnh bà Ngô Phương Ly, khi một quan chức không rõ danh tính của đoàn Việt Nam, tiến đến, bắt tay từng người, ngoại trừ thái tử.

Theo bản tin hôm 23 Tháng Mười trên báo News.com.au, Thái Tử Christian, vị vua tương lai của Đan Mạch, mặc bộ quân phục của cận vệ Hoàng Gia Đan Mạch, đã ngượng đỏ mặt khi quan chức Việt Nam dường như không biết anh là ai.

Đây là lần đầu tiên Thái Tử Christian dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và vô tình trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Báo Billet-Bladet của Đan Mạch mô tả đó là một “cảnh tượng khá kỳ quặc” khi đưa tin rằng “dường như một quan chức [Việt Nam] không biết Thái Tử Christian là ai” nên “chỉ đơn giản là đi ngang qua anh.”

Một suy đoán cho rằng thành viên trong đoàn Việt Nam có thể đã nhầm lẫn Thái Tử Christian là nhân viên vì anh mặc quân phục cận vệ hoàng gia.

“Ôi thật tội nghiệp anh ấy! Thái Tử Christian định đưa tay ra bắt tay vị khách nhưng bất thành,” một người xem clip trên nền tảng X bình luận.

Theo Billet-Bladet, Thái Tử Christian bình tĩnh đón nhận sự việc và không phản ứng bằng cách giận dỗi.

Thậm chí Thái Tử Christian còn “nín cười trước tình huống có phần buồn cười,” Billet-Bladet tường thuật.

Trong khi đó, nền tảng Threads có nhiều bình luận chỉ trích sự thất thố của quan chức Việt Nam.

Bản tin về vụ việc trên báo News.com.au. (Hình: Chụp qua màn hình)

Danh khoản “biendong8871” bình luận: “Một thành viên đoàn Việt Nam không bắt tay với Thái Tử Christian tại quốc yến Đan Mạch là bài học đắt giá về nghi thức. Trong ngoại giao cấp cao, không có chi tiết nào là nhỏ. Một cái bắt tay không đơn thuần là phép xã giao, mà là thước đo sự tinh tế, khả năng quan sát và tính chuyên nghiệp. Vị thế quốc gia được xây dựng bằng thực lực, nhưng hình ảnh quốc gia cũng được tạo nên từ tác phong, sự tinh tế và cách mỗi thành viên đại diện cho đất nước mình.”

Danh khoản “leo.nicky2553” cảm thán: “Nhìn thái tử cũng trẻ, văn hóa các bần cố nông lại vốn coi thường người trẻ. Quan chức mang cái văn hóa nghèo nàn ra quốc tế mới thấy muối mặt. Thay vì dành thời gian nghĩ các loại ‘nghị định’ vớ vẩn thì quan chức nên học tác phong, phong thái sang trọng, khiêm tốn, sáng láng, sạch sẽ dùm cái!” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill