Ông Trung Quốc bắt cóc đồng hương ở Bình Dương, lãnh án 17 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Mười Hai, Tòa Án TP.HCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Zhao Xin, 40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, 17 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.”

Cùng tội danh với vai trò đồng phạm, các bị cáo quê ở An Giang là Trần Phan Vũ Thanh, 36 tuổi, bị tuyên án 16 năm; Nguyễn Khánh Vĩ, 21 tuổi, nhận 15 năm tù; và Dương Thúy Ái, 31 tuổi, lãnh 12 năm tù.

Bị cáo Zhao Xin (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm tại tòa. (Hình: Bình Nguyên/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho biết, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam hồi Tháng Bảy, 2023, bị cáo Zhao Xin bàn với ba bị cáo nêu trên tìm kiếm người Trung Quốc đang sống ở tỉnh Bình Dương trước đây, nay là Sài Gòn, để bắt cóc rồi đòi tiền “chuộc mạng.”

Sau thời gian theo dõi, thấy ông Zhou Gao Ming, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc một công ty sản xuất đồ nội thất tại khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thường đến quán Lão Tương Hỷ ăn uống, nên đưa vào “tầm ngắm.”

Khoảng 0 giờ rạng sáng 21 Tháng Mười Hai, 2023, nhóm bị cáo Zhao Xin nhận thấy doanh nhân này lái xe hơi một mình liền bám theo.

Khi đến chỗ vắng người, cả nhóm chặn xe rồi dùng hung khí khống chế ông Zhou Gao Ming, đưa về nhà kho chứa hàng ở phường Hòa Phú, do bị cáo Ái thuê trước đó, rồi trói tay chân, bịt mắt và nhốt trong thùng xe pickup truck, giao cho hai bị cáo Vũ, Vĩ canh giữ.

Nhóm bị cáo Zhao Xin sau đó đánh đập nạn nhân, yêu cầu ông Ming gọi điện cho người nhà mang 4.5 tỷ đồng ($170,685) tiền “chuộc mạng.”

Người nhà của nạn nhân Ming đáp ứng yêu cầu của nhóm bắt cóc này, song âm thầm báo Công An Tỉnh Bình Dương.

Sau nhiều lần yêu cầu người nhà nạn nhân thay đổi địa điểm giao tiền, đến rạng sáng 22 Tháng Mười Hai, 2023, khi nữ đồng nghiệp và anh trai của ông Ming đến nơi, bị cáo Zhao Xin không cho gặp trực tiếp mà yêu cầu họ ném túi tiền xuống đất, đe dọa sẽ “chặt tay” nạn nhân nếu không giao ngay.

Lo sợ an nguy cho người thân, họ đã thả túi vải màu vàng đựng 4.5 tỷ đồng xuống đất và rời đi theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi bị cáo Zhao Xin vừa chạy xe gắn máy đến lấy túi tiền thì bị công an bắt giữ.

Cùng lúc, một nhóm công an khác đến phường Hòa Phú giải cứu ông Ming, bắt giữ hai bị cáo Vĩ và Ái ngay trong ngày. Riêng bị cáo Thanh bỏ trốn về Kiên Giang, đến hôm 29 Tháng Mười Hai, 2023, thì ra đầu thú.

Số tiền tang vật thu được từ tay bị cáo Zhao Xin. (Hình: Yên Khánh/VnExpress)

Trước vụ này, đã có tiền lệ người Trung Quốc qua Việt Nam kiếm tiền bằng cách bắt cóc đồng hương.

Theo một bản tin của báo Thanh Niên hồi Tháng Tám năm ngoái, ba bị cáo Zhu Zhong Liang, Wu Xiao Sheng và Su Hai Long, đều là người Trung Quốc, bị Tòa Án Thành Phố Đà Nẵng kết án từ 22 năm tù đến chung thân, với cáo buộc “bắt cóc đồng hương.”

Trong vụ này, ba bị cáo đòi tiền chuộc 1.5 tỷ đồng ($61,855). Nạn nhân là ông Jiang Tao You, 35 tuổi, người Trung Quốc, sống ở Việt Nam, bị chặn bắt cóc tại Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tiếp đó, nhóm bị cáo bắt cóc thêm một người đàn ông là bạn của nạn nhân và yêu cầu người thân của hai ông này chuyển khoản tiền “chuộc mạng” trước khi bị công an bắt giữ. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT