Tuesday, May 7, 2024

Bé trai 3 tháng bị mẹ 15 tuổi và cha dượng 19 tuổi bạo hành đến chết

BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Bé trai 3 tháng tuổi bị chết với bệnh lý “bị xuất huyết não, gãy đùi, gãy tay, suy dinh dưỡng…” do bị mẹ 15 tuổi và cha dượng 19 tuổi bạo hành.

Theo báo Người Lao Động, sáng 16 Tháng Tám, Công An Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhận được tin cháu bé 3 tháng tuổi, con của chị THBL, 15 tuổi, quê Cần Thơ, qua đời với nhiều vết bầm trên người, nhiều vết thương trên vùng mặt, vùng bụng, háng, gãy tay…

Công An Huyện Long Điền đến nhà nghi can Nguyễn Tuấn Anh sau khi nhận được tin báo. (Hình: Người Lao Động)

Sau đó, công an đã tới nhà của anh Nguyễn Tuấn Anh, 19 tuổi, người tình của chị BL, tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Điền, để làm việc.

Trưa cùng ngày, công an bắt hai nghi can BL và Nguyễn Tuấn Anh về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ những nghi vấn về dấu vết thương tích trên người cháu bé.

Theo người dân địa phương, thời gian mang bầu, họ thấy chị BL về ở cùng nhà với người tình Tuấn Anh. Sau đó, chị BL sinh con và sống cùng anh ta tại thị trấn Đất Đỏ.

Tin cho hay, trước đó, hôm 17 Tháng Bảy, cháu bé được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2, quận 1, Sài Gòn, với chẩn đoán “xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não phải, gãy hở 1/3 giữa xương đùi trái, gãy cũ xương cánh tay hai bên, gãy xương sườn số 7 bên phải, viêm xương, viêm mô tế bào vùng cổ, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy dinh dưỡng nặng.”

Tại Khoa Cấp Cứu bệnh viện Nhi Đồng 2, cháu bé có biểu hiện lừ đừ, tiếp xúc chậm, co gồng tay chân. Tổng trạng suy kiệt, môi hồng, chi ấm, mạch rõ, thở co lõm ngực… nhiều vết trầy xước da mặt, cổ, tay hai bên, biến dạng tay trái, gãy hở xương trái đang nẹp cố định.

Đến sáng 31 Tháng Bảy, cháu được mẹ làm thủ tục xuất viện với chẩn đoán “viêm phổi, nhiễm trùng huyết, gãy đa xương, vết thương phần mềm, xuất huyết não.”

“Khoảng 1 giờ trưa 15 Tháng Tám, chúng tôi nghe tin cháu bé chết, thấy gia đình đưa đi bệnh viện rồi trở về nhà sau đó ít giờ. Quá xót xa, chúng tôi muốn chạy qua thăm viếng nhưng do gia đình họ khó gần nên không ai dám ghé,” một người hàng xóm nói với báo Một Thế Giới.

Xác nhận với báo VietNamNet, chiều tối 17 Tháng Tám, Đại Tá Bùi Văn Thảo, giám đốc Công An Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết Phòng Cảnh Sát Hình Sự và Phòng 2, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh đã làm việc với hai người này và họ đã thừa nhận có hành hung nạn nhân.

Căn nhà nơi nghi can THBL sinh sống cùng “chồng hờ” tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Hình: Q.H/Một Thế Giới)

“Phòng Cảnh Sát Hình Sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Bước đầu, khi làm việc với Công An Huyện Long Điền ‘chồng hờ’ của mẹ cháu bé đã thừa nhận việc có đánh cháu,” ông Thảo cho hay.

Trước đó, mẹ nạn nhân thường xuyên lên mạng xã hội đăng bài kêu gọi và đã được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT