Wednesday, May 8, 2024

Bệnh nhân 17 nhiễm COVID-19 bị báo đảng chỉ trích ‘ích kỷ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số báo nhà nước đồng loạt công kích cô Nguyễn Hồng Nhung, người từng là bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, vì dám lên tiếng trên báo Mỹ cáo buộc việc nhà cầm quyền CSVN “làm lộ thông tin cá nhân” của mình.

Cô Nhung được ghi nhận nhiễm COVID-19 cùng lúc với chị ruột, cô Nga Nguyễn, người được chữa trị tại Đức và đã khỏi bệnh trước khi quay lại London, Anh.

Cô Nguyễn Hồng Nhung khi còn nằm viện ở Hà Nội hồi Tháng Ba. (Hình: Thanh Niên)

Trước đó, bài báo trên tờ New Yorker cho biết: “Cô Nhung được chữa trị trong hai tuần tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, sau đó về nhà cách ly. Cô đã bình phục và rất biết ơn các bác sĩ đã điều trị.”

“Trải nghiệm của hai chị em khác nhau theo một cách quan trọng. Các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư rất chặt chẽ và không ai ngoài gia đình cô Nga và một vài người bạn biết rằng cô nhiễm COVID-19. Trường hợp của Nhung thì được công chúng biết đến rầm rộ,” theo bài báo.

“Chính phủ Việt Nam, vốn thường xuyên sử dụng thông tin rò rỉ trên báo để thuyết phục hoặc khiến người dân sợ hãi, đã mời các phóng viên dự một cuộc họp trực tiếp về tình trạng sức khỏe của cô Nhung…. Chính phủ Việt Nam, rõ ràng đã lấy cô Nhung ra để bêu xấu, khi cho các báo tường thuật rằng cô ấy bay về nước từ London mà giấu chuyện từng ghé nước Ý. Theo các quan chức, cô là nguồn lây nhiễm khả dĩ cho 10 người khác trên chuyến bay về Nội Bài, tất cả đều có kết quả dương tính ngay sau đó,” theo New Yorker.

Báo Infonet hôm 23 Tháng Chín đăng bài “Quy chụp điều trị COVID-19 làm lộ đời tư bệnh nhân 17: Thói ích kỷ lấn át lòng biết ơn” với nội dung: “…Lãnh đạo một bệnh viện đầu ngành về truyền nhiễm cho rằng, trước đây thủ tướng [Nguyễn Xuân Phúc] đã chỉ đạo việc cân nhắc xử lý những người vi phạm trong vụ dịch. Bệnh nhân này [cô Nguyễn Hồng Nhung], có lẽ do đã nhận sự trừng phạt nặng nề từ dư luận nên cô ta đã thoát được việc bị xử lý. Nhưng thông qua bài viết trên tạp chí nước ngoài về việc phòng chống dịch, chữa trị bệnh nhân 17, ông đang quan sát việc những người có trách nhiệm sẽ xử lý hành vi không khai báo trung thực của cô này.”

Báo này cũng dẫn ý kiến của Bác Sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, cựu giám đốc Trung Tâm Y Tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nói: “Tất cả mọi người đều hiểu đều lo lắng và tuân thủ, nhưng đây đó vẫn có những người không có ý thức, không có trách nhiệm và đã gây ra ảnh hưởng lớn cho cộng đồng, gây hậu quả cho xã hội.”

Bài báo về cô Nguyễn Hồng Nhung trên tờ New Yorker. (Hình chụp qua màn hình)

Cùng thời điểm, báo Thanh Niên viết rằng chị em bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam “lại thành tâm điểm chỉ trích với những phát ngôn trên The New Yorker.”

Bài báo dẫn hai ý kiến không rõ danh tính về cô Nguyễn Hồng Nhung: “Một lần hãm hại đồng bào và một lần bôi nhọ tổ quốc. Thật đáng khinh bỉ” và “Sự giàu có tỉ lệ nghịch với nhân cách. Đúng là đáng khinh.”

Theo báo Công An Nhân Dân hồi Tháng Ba, cô Nguyễn Hồng Nhung có hai sổ thông hành khi nhập cảnh trở lại Việt Nam. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT