Thursday, April 25, 2024

Bệnh viện công tại Việt Nam đang ‘ưu ái’ người giàu

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện công, dẫn đến lo ngại phòng dịch vụ được ‘ưu ái’ tăng cường trong khi giường phục vụ số đông người bệnh còn khó khăn thì bị bó hẹp, bỏ bê.”

Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, 2019, mở đầu bản tin “Bệnh viện tận thu giường dịch vụ?” như ở trên khi nêu ra tình trạng các bệnh viện công ở Sài Gòn tăng số lượng các phòng bệnh nhân mỗi người hoặc hai người một phòng với giá từ 2 triệu đồng ($86) đến 4 triệu đồng ($172) và giảm dần loại “phòng dịch vụ” có giá bình dân dành cho người nghèo ở khoảng 200,000 đồng ($8.6) đến 500,000 đồng ($21.50) một ngày.

Giá biểu tới $172 một ngày nằm trong bệnh viện, mắc tương đương với tiền thuê phòng tại khách sạn hạng sang tại Việt Nam.

Thực tế, gọi là “giường,” nhưng tại các phòng bệnh nhân giá rẻ, chỉ có những cái ghế xếp kéo ra thành giường, được kê san sát bên cạnh nhau trên đó hai người bệnh nằm trở đầu nhau, và không có các trang bị y tế chẩn bệnh, chữa bệnh theo tiêu chuẩn của các phòng bệnh nhân trong các bệnh viện.

Báo Thanh Niên kể, “Ở khoa Nội Tiêu Hóa – Bệnh viện (BV) Nhân DÂn 115 (Sài Gòn), bệnh nhân đông nghẹt, ở các phòng, người bệnh nằm san sát, hành lang vẫn không còn chỗ. Trong số bệnh nhân nằm ngoài hành lang có ông P.T.Đ (48 tuổi) bị bệnh xơ gan. Bà Thu – chị gái ông Đ. chỉ vào chiếc ‘giường bệnh’ em trai mình nằm và nói ‘giá 200,000 đồng/ngày.’ Đây thực ra là cái ghế gấp bằng bố, cao cách mặt đất tầm 40 cm, được trải tấm drap. Với phí 200,000 đồng/ngày, vài bệnh nhân nằm 1 ngày là có thể mua được cái ‘giường’ này.”

Bà Thu được dẫn lời nói rằng: “Tôi nghĩ giường dịch vụ chừng dưới 500,000 đồng là phù hợp với người lao động thu nhập bình thường, chứ giường 2-4 triệu đồng/ngày thì chỉ có đại gia nằm thôi.”

Tờ Thanh Niên kể lại cho hay, tại Bệnh Viện Phụ Sản ở Hà Nội, không những đã có khu có “phòng dịch vụ” giá cao dành cho người có khả năng chịu đựng, bệnh viện vẫn “tận dụng” phòng sản phụ “rất hẹp” để kê thêm “giường dịch vụ giá 500,000 đồng/giường/ngày.”

Nguồn tin trên đưa ra thống kê một số bệnh viện công ở Sài Gòn như Từ Dũ, có 1,900 giường bệnh thì có đến 829 “giường dịch vụ,” chiếm 45% tổng số giường bệnh.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có 1,900 giường “thực kê, nhiều trẻ phải nằm võng ở hành lang, đặc biệt là ở khoa hô hấp, khoa tiêu hóa. Bệnh viện này có 15% phòng dịch vụ và chia nhiều loại, phòng 4-6 giường giá 250,000 đồng/giường/ngày; phòng 2 giường có giá từ 400,000-700,000 đồng/giường/ngày và phòng 1 giường (2-3 cái) giá 1.5 triệu đồng/giường/ngày (ở phòng này có tủ lạnh, nhà vệ sinh, nước nóng lạnh, wifi…).

Bệnh viện Nhân Dân 115 có 425 giường dịch vụ trong tổng số 1,600 giường bệnh. Giá giường cao nhất là 1.5 triệu đồng/ngày và thấp nhất là 350,000 đồng/ngày. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, giá giường bệnh cao nhất là 500,000 đồng (trừ giường hồi sức) và thấp nhất là 100,000 đồng.

Còn tại Hà Nội, Bệnh Viện Phụ Sản “có các phòng VIP giá 2.5 triệu đồng/ngày; còn loại 2-3 giường/phòng có giá 600,000 đồng hoặc từ 800,000-1 triệu đồng/giường/ngày. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có “phòng dịch vụ tại khu nhà D cao nhất 2.5 triệu đồng, có trang bị các thiết bị y tế hỗ trợ theo dõi sức khỏe bệnh nhân, điều dưỡng trực 24/24. Ngoài ra có các mức 500,000-750,000 đồng/giường/ngày.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT