TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – “Cái tiền hỗ trợ theo chỉ thị gì gì đó, thôi mong chờ đi nhé. Họ chỉ chi cho gia đình dòng họ của họ thôi chứ công dân riêng ấp A… thì xét duyệt đủ thứ rồi xong im thinh hà.”
Sau khi bình luận như thế trên trang Facebook cá nhân “Moon Gà,” lập tức ông Thạch Chan T., một tài xế ở huyện Châu Thành, bị thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Trà Vinh xử phạt hành chánh 5 triệu đồng ($219) vì hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.”

Phát ngôn của ông T. được hiểu là chỉ trích chính quyền về việc không chi tiền cứu trợ người bán vé số ở tỉnh Trà Vinh như thông báo.
Báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Tám cho hay, thanh tra Sở Thông Tin Truyền Thông tỉnh Trà Vinh quy kết rằng bài đăng của ông T. đăng tải “là sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.”
Tương tự những trường hợp bị mời làm việc vì bài đăng không theo định hướng tuyên truyền của chính quyền, ngoài chuyện nộp phạt, ông T. còn phải “thừa nhận đưa thông tin sai sự thật trên trang cá nhân” và tự gỡ bỏ bài đăng.
Tuy vậy, khi đưa tin vụ này, cả báo Tuổi Trẻ và báo Trà Vinh đều không cho biết trên thực tế, những người bán vé số ở tỉnh Trà Vinh có nhận được tiền cứu trợ hay không.
Liên quan vụ này, theo một bản tin trên tờ Lao Động hồi giữa Tháng Bảy, tỉnh Trà Vinh có khoảng 7,000 người bán vé số dạo và nhà chức trách “đang thống kê số lượng người bán vé số để trợ giúp trong thời gian sớm nhất.”
Thời điểm đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh được ghi nhận giao Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội phối hợp với các huyện, thị xã và công ty Xổ Số Kiến Thiết Trà Vinh “khẩn trương rà soát, lập danh sách người bán vé số.”
Vụ phạt ông T. xảy ra trong bối cảnh các báo ở Việt Nam cho hay nhiều người nghèo ở Sài Gòn đến nay chưa hề nhận được tiền an sinh xã hội dù chính quyền đã loan báo nhiều đợt từ năm ngoái. Trong khi đó, những bài bình luận trên trang cá nhân về tiền an sinh xã hội không đến được tay người nghèo đều bị chính quyền cho là “nhạy cảm,” “gây hoang mang dư luận.”

Trong một xử phạt tương tự, theo báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Tám, ông Lý Minh V. ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn, bị xử phạt 7.5 triệu đồng ($328) vì đăng bình luận trong nhóm Facebook “Tôi Là Dân Vĩnh Lộc”: “Bắc thang lên hỏi ông trời chứ tiền hỗ trợ có đòi được không?.”
Theo báo Thanh Niên, trên thực tế, ông V. đã nhận 1.5 triệu đồng ($65) tiền an sinh từ Ủy Ban Nhân Dân xã Vĩnh Lộc A.
Tại đồn công an, ông V. “thừa nhận hành vi của mình là sai, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch của địa phương và cam kết không tái phạm.” (N.H.K) [qd]

































































































































































