Đà Nẵng: Bị rắn hổ mang cắn, ông cao niên cụt 2 tay kẹp rắn mang về nhà

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Bị rắn hổ mang cắn khi ra đồng thăm lúa, ông cao niên 79 tuổi ở xã Đại Lộc, Đà Nẵng, dù bị cụt hai bàn tay nhưng vẫn khống chế kéo lê con rắn dài hơn 2 mét mang về nhà, khiến nhiều người trông thấy khiếp sợ.

Theo clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, dù bị con rắn gặm chặt vào phần khuỷu tay đến chảy máu, nhưng ông T. dù bị khuyết cả hai bàn tay vẫn cố kẹp chặt con rắn hổ mang bằng khuỷu tay kéo lê trên mặt đường bê tông trong trạng thái khá bình thản.

Ông HT. kẹp rắn hổ mang kéo lê dưới đường mang về nhà dù đã bị rắn cắn khiến nhiều người hãi hùng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Người quay clip khi phát hiện ông cụ kẹp con rắn đã hoảng hốt hỏi thăm thì ông T. cho biết con rắn đã cắn ông.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa ông T. đến bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Nói với báo Dân Việt hôm 16 Tháng Ba, đại diện bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân HT nhập viện trong tình trạng bị rắn độc cắn ở vùng khuỷu tay, bị nhiễm độc nọc rắn.

Sau khi được truyền huyết thanh kháng nọc độc, hiện tình hình sức khỏe của ông T. ổn định hơn nhưng vẫn phải tiếp tục được theo dõi để kiểm soát các biến chứng do nọc rắn gây ra.

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, từ khi ông T. gặp nạn, chi phí điều trị ngoài bảo hiểm đã khiến cả nhà thêm phần chật vật, lo lắng. Thấy vậy, đại diện Phòng Công Tác Xã Hội bệnh viện Đà Nẵng đã hỗ trợ kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ, san sẻ bớt nỗi lo với gia đình ông T. trong lúc khó khăn.

Con rắn hổ mang đã bị ông HT. đánh chết. (Hình: Người Lao Động)

Đến hôm 17 Tháng Ba, anh Huỳnh Văn Hùng, 40 tuổi, con trai ông T., cho biết gia đình đã nhận được hơn 300 triệu đồng ($11,413) từ các nhà hảo tâm và xin dừng tiếp nhận sự hỗ trợ do đã đủ tiền chữa trị.

“Tôi đã thông báo xin ngừng kêu gọi. Chúng tôi rất bất ngờ và biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Số tiền này sẽ dùng để chăm sóc lâu dài cho ba tôi,” anh Hùng nói với báo Tuổi Trẻ.

Nói về cha mình, anh Hùng cho biết thêm, ông T. bị câm điếc bẩm sinh. Đến tuổi thiếu niên lại không may gặp tai nạn nổ mìn dẫn đến cụt cả hai tay.

Hiện ông T. sống bằng trợ cấp dành cho người khuyết tật, trong khi anh Hùng làm thợ hồ, nuôi con nhỏ, kinh tế gia đình còn khó khăn. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT