Wednesday, April 24, 2024

Bí thư xã giết người, đốt xe, từng vào nghĩa địa đào mồ trộm xác để thế thân

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Sau khi giết người, bí thư Đảng Ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, còn vào nghĩa địa đào mồ người dân trộm xác để thế thân tạo hiện trường giả, nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Ngày 26 Tháng Sáu, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố thêm tội “Xâm phạm mồ mả” đối với bị can Đỗ Văn Minh (49 tuổi), bí thư Đảng Ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Theo báo Người Lao Động, trước đó hôm 11 Tháng Năm, cơ quan tố tụng đã khởi tố, bắt giam ông Minh về tội “Giết người” sau khi xác định ông này giết anh Trần Nho Vương (25 tuổi), cháu vợ của mình rồi tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông chết người để người thân hưởng tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng ($771,735).

Điều tra của Công An tỉnh Đắk Nông cho biết, để thực hiện ý định của mình, khoảng đầu Tháng Tư ông Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ với mức phí hơn 200 triệu đồng ($8,600)/năm và nộp đủ số tiền cho năm 2020.

Đến ngày 25 Tháng Tư, ông Minh lái xe hơi vào nghĩa địa ở huyện Đắk G’Long, tỉnh Đăk Nông, đào trộm mộ của một người mới chết hơn tuần lễ để lấy xác thế thân. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài thì mệt quá nên ông Minh dừng lại. Ngày 28 Tháng Tư, gia đình người chết ra mộ thắp hương thì phát hiện mộ bị đào xới nên đã chụp ảnh lại rồi trình báo chính quyền địa phương.

Sau khi đào mộ để lấy tử thi thế thân mình không thành, ngày 3 Tháng Năm, ông Minh sang rẫy của gia đình ở Đắk G’Long và tới chòi nơi anh Trần Nho Vương đang làm thuê cho mình để ăn nhậu. Đến rạng sáng ngày 4 Tháng Năm, ông Minh dùng búa đập vào trán anh Vương đến chết. Sau đó đưa thi thể lên xe hơi rồi chạy đến quốc lộ 28 (xã Đăk Som, huyện Đắk G’Long) tông vào cột mốc bên đường tạo hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Ông Đỗ Văn Minh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Bình Phước. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)

Theo báo Zing, trước khi đốt xe bằng ba can dầu, một can xăng (mỗi can 3 lít) đã mua sẵn, ông Minh đưa xác nạn nhân lên ghế lái, cài dây an toàn, kéo thắng tay và lấy đồng hồ của mình đeo vào tay của nạn nhân, bỏ lại chìa khóa trên xe hơi.

Sau khi đốt xe, ông Minh đi bộ về nhà một người dân cách hiện trường 1.5 cây số lấy xe gắn máy đã gửi trước đó, rồi bỏ trốn xuống thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, thuê nhà trọ để ở và theo dõi đám tang giả của mình qua camera giám sát lắp tại nhà riêng. Ngày 10 Tháng Năm, qua điều tra công an đã bắt giữ ông Minh tại tỉnh Bình Phước.

“Đây là vụ án giết người để xù nợ và trục lợi bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam. Ý đồ của ông Minh là trốn mãi mãi, xem như mình đã chết chứ không về gia đình nữa, vì quay lại chỉ có bị bắt. Hiện, chúng tôi chưa phát hiện liên quan đến người nhà,” Đại Tá Hồ Văn Mười, giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông, nói. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT