BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Chỉ trong một ngày, sáu người gồm ba du khách ở Bình Định và ba nữ sinh 15 tuổi ở tỉnh Yên Bái bị chết đuối.
Xác nhận với báo Sài Gòn Giải Phóng tối 7 Tháng Bảy, ông Võ Chí Thiện, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, đoàn khách du lịch gồm 33 người do công ty Du Lịch Thịnh Anh ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổ chức đến nghỉ tại khách sạn Aurora Villar & Resort (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng).
Do đi đường khá lâu và mệt mỏi, khi đến nơi cả đoàn nhận phòng rồi nghỉ ngơi. Trong khi đó ba thành viên trong đoàn là bà Bùi Thị Luyến (54 tuổi), bà Lê Thị Thi (55 tuổi, cùng trú Hà Nội), và bà Đậu Hồng Lạc (58 tuổi, ở Sài Gòn) rủ nhau xuống biển tắm. Trong lúc tắm, cả ba người đã bị sóng biển cuốn trôi ra giữa dòng nước.
Phát hiện sự việc, anh Tôn Thất Tường, hướng dẫn viên du lịch của đoàn, đã lao nhanh xuống biển ứng cứu đưa lần lượt ba nạn nhân lên bờ và hô hấp nhân tạo.
Nhận được tin báo, lính cứu nạn cũng đã đến nơi tham gia sơ cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong. Riêng anh Tường cũng bị kiệt sức.
Nói với báo VOV Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Ngô Hoàng Nam, chủ tịch thành phố Quy Nhơn, cho biết: “Vùng biển này không có bãi tắm chỉ là cái ghềnh đá ngắm biển thôi, không hiểu sao người ta lại xuống biển tắm trong khi chiều này gió nồm rất lớn. Hiện công an thành phố đang xác lập hồ sơ, khách sạn thì cam kết với chính quyền sẽ lo toàn bộ chi phí cho du khách. Đây là điều không mong muốn xảy ra, chúng tôi sẽ có trách nhiệm với các resort khu vực bãi biển Quy Nhơn để chấn chỉnh công tác này.”

Liên quan đến việc chết đuối, xác nhận với báo Tuổi Trẻ chiều 7 Tháng Bảy, ông Triệu Quốc Toản, chủ tịch xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết ở xã vừa xảy ra vụ ba nữ sinh (đều 15 tuổi) chết đuối thương tâm.
Theo ông Toản, chiều hôm 6 Tháng Bảy, các em Hoàng Thị T., Hoàng Thị Bình N. và Phạm Thị Kim X., cùng ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên, rủ nhau ra khu vực suối Thắt (thôn Đá Bia, xã Tân Hợp) bắt ốc về ăn.
Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy các em trở về nhà nên đã đi tìm và báo công an xã Tân Hợp để tìm kiếm. Tuy nhiên đến gần trưa 7 Tháng Bảy, một người dân đi qua khu vực suối Thắt thấy một thi thể nữ nổi lên và nghi là một trong ba em đang mất tích nên báo công an.
Sau khoảng hai giờ tìm kiếm người dân đã tìm thấy thi thể hai em còn lại. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an huyện Văn Yên đã bàn giao thi thể các em cho gia đình mai táng. (Tr.N) [qd]















































































