BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Anh NTD, 27 tuổi, ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chết sau bị công an đưa về đồn với cáo buộc là nghi can một vụ trộm cắp dây điện.
Theo tờ Thanh Niên hôm 27 Tháng Năm, khoảng 1 giờ sáng 25 Tháng Năm, Công An Huyện Bù Đăng nhận tin báo về một vụ trộm cắp dây điện nên đi xác minh.

Tại thị trấn Đức Phong, công an phát giác bốn người đang đi trên hai xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.
Hai chiếc xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Lực lượng công an sau đó bắt được hai người cùng tang vật mà nhóm này vừa trộm cắp.
Hai nghi can khai nhận nhóm của họ có bốn người trong đó có nghi can, vừa trộm cắp dây điện.
Vào 5 giờ sáng cùng ngày, công an bắt nghi can tại một quán cà phê và đưa về đồn.
Theo báo Thanh Niên, trong quá trình làm việc, nghi can “tỏ ra mệt mỏi” nên công an đưa đến trung tâm y tế huyện nhưng nghi can chết ngay sau đó.
Bản tin cho rằng, để “bảo đảm khách quan” trong việc xác định nguyên nhân chết của nghi can, công an tỉnh đã trưng cầu Trung Tâm Pháp Y ở Sài Gòn tham gia giảo nghiệm tử thi và có sự theo dõi của gia đình nạn nhân.
Theo kết luận ban đầu, nghi can chết do “phù phổi.”
Liên quan vụ này, báo Dân Việt cho hay gia đình nghi can cho biết đêm 24 Tháng Năm, sau khi ăn tối ở nhà, nghi can đi ra ngoài, đến khuya không thấy về nên gia đình mở định vị cài đặt trên iCloud thì biết được anh này đang ở đồn công an huyện.
Vợ nghi can chạy đến đồn công an hỏi thăm thì không nhận được tin tức gì. Lúc này, xác định lại định vị chiếc iPhone của chồng thì vợ nạn nhân biết chồng đang ở Trung Tâm Y Tế Huyện Bù Đăng.
Khi đến nơi này, vợ nạn nhân được báo tin chồng mình đã thiệt mạng.
Đáng lưu ý, báo Thanh Niên dẫn khuyến cáo của công an tỉnh cho rằng suy đoán “công an đánh chết người” trong vụ này “là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân.”
Hồi cuối tháng trước, ông Đào Bá Cường, 62 tuổi, ở phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bị bắt với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.”
Ông Cường là cha của nghi can Đào Bá Phi, 39 tuổi, chết “bất minh” tại trại tạm giam công an ở Phú Yên hồi Tháng Mười năm ngoái.
Ông Đào Bá Phi là một trong hai nghi can của một vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra ngày 14 Tháng Mười ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, bị công an bắt tạm giam, rồi bất ngờ “tự treo cổ” theo xác nhận của công an.

Bản tin của báo Thanh Niên viết, từ hồi Tháng Mười Hai năm ngoái đến lúc bị bắt, ông Đào Bá Cường nhiều lần gửi đơn yêu cầu giải quyết một số nội dung có liên quan đến cái chết của con trai Đào Bá Phi, đề nghị trả xác con trai, kêu oan, đòi làm sáng tỏ sự việc…
Trước hai vụ việc nêu trên, tất cả các vụ chết bất minh sau khi lên đồn hoặc trong lúc bị giam ở nhà tạm giam công an các tỉnh thành đều không được điều tra độc lập và công bố nguyên nhân. (N.H.K) [qd]




































































