Bình Thuận: Lừa chồng, làm đám cưới với Phó chủ tịch Mặt Trận xã

BÌNH THUẬN (NV) – Chuyện thật như đùa khi một bà ở thành phố Phan Thiết xin nghỉ làm vài ngày “đi khám bệnh,” để lừa chồng con tổ chức đám cưới với ông phó chủ tịch xã.

Chiều 29 Tháng Mười Hai, ông Trần Tú Minh, bí thư đảng ủy xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận khẳng định: “Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Thành ủy Phan Thiết đã thành lập tổ kiểm tra xác minh chuyện ông N.T.T. (26 tuổi), phó chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc xã Thiện Nghiệp, bị kiện vì cưới vợ người khác.”

Ông Minh cho biết thêm: “T. là người hiền lành. Trước khi nhập ngũ đã được kết nạp đảng để sau này làm cán bộ nguồn cho xã. Nếu tôi biết, tôi đã ngăn chặn không cho. Bây giờ tổ chức đám cưới rùm beng mời bà con hàng xóm hết rồi sao giấu được nữa. Hiện T. đang xin từ chức nhưng xã chưa đồng ý.”

Trong khi đó, nói với phóng viên báo Thanh Niên, ông T. thừa nhận đã tổ chức đám cưới với bà N.T.K.P. (26 tuổi), vợ ông B.V.H. (34 tuổi), nhân viên bệnh viện y học cổ truyền Bình Thuận: “Em cũng là nạn nhân thôi. Vợ em nó giấu em là chưa có chồng. Em đâu biết nó đã có chồng, có con. Giờ em cũng không biết nói sao nữa. Gia đình anh H. có ra gặp em, em nói thông cảm vì tụi em yêu nhau 6, 7 năm rồi,” ông T. biện minh.

Trước đó, ông H., chồng bà P., đã gửi đơn đến báo chí trình bày sự việc hy hữu trên. Trong đơn, ông H. kể, ông đang chung sống với bà P. đã có với nhau một con gái 7 tuổi. Hai vợ chồng cưới nhau từ năm 2009, có hôn thú đàng hoàng.

Nhưng bất ngờ ông H. phát hiện vợ mình xin nghỉ đi khám bệnh vài ngày thực ra là để tổ chức đám cưới với ông T. Khi phát hiện, ông H. “truy” vợ vì sao làm như vậy thì bà P. cho biết “không thương nhau nữa và sẽ ly dị sau.”

Hiện ông H. đã làm đơn khởi kiện ông T. ra tòa vì cưới vợ của mình, đồng thời cũng đã gửi đơn đến lãnh đạo thành phố Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận “đề nghị xử lý ông T.” (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT