HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới xã hội dân sự xôn xao trước tin blogger Nguyễn Thúy Hạnh bị công an Hà Nội triệu tập về việc “liên quan đến tội phạm công nghệ cao.”
Bà Hạnh được biết đến là người khởi xướng Quỹ 50k ($2) giúp tù nhân lương tâm bằng cách nhận tiền đóng góp của cộng đồng để trao lại cho thân nhân của những người đi tù do bất đồng với đường lối của nhà cầm quyền CSVN.

Hôm 4 Tháng Mười Hai, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên và là chồng bà Hạnh, thông báo trên trang cá nhân rằng vợ ông “đã về đến nhà vào hồi 13 giờ rưỡi chiều cùng ngày.”
Trước đó, Facebook được cho là của bà Hạnh xuất hiện một post ghi rằng bà “đang làm việc rất căng thẳng với một nhóm công an mặc sắc phục lẫn không sắc phục.”
Trong bài đăng, ông Chênh cho biết thêm: “Mấy năm nay có rất nhiều công dân bị triệu tập hoặc cưỡng bức triệu tập đến làm việc với công an về vấn đề ‘tội phạm công nghệ cao,’ có nghĩa là về những post trên mạng xã hội bị cho rằng chống nhà nước. Cũng đã có nhiều công dân bị bắt tù vì chuyện vô lý này.”
Ông Chênh cũng nêu suy đoán rằng công an Hà Nội lấy cớ về một số bài viết trên Facebook được cho là của bà Nguyễn Thúy Hạnh để triệu tập nhưng “thực chất là muốn nhắm vào công việc từ thiện mà Nguyễn Thúy Hạnh đang làm cứu giúp những gia đình tù nhân lương tâm đang gặp khó khăn do là lao động trụ cột trong nhà nhưng bị bắt đi tù.”
“Nếu đúng nhà cầm quyền muốn triệt hạ công việc từ thiện chính đáng này thì đó là hành vi phi nhân sai trái với pháp luật cũng như đi ngược lại những gì đã cam kết với quốc tế khi hòa nhập làm ăn,” theo Facebook Huynh Ngoc Chenh.
Liên quan vụ này, từ vài ngày trước, bà Hạnh thông báo trên trang cá nhân về việc bà đóng Quỹ 50k để “tập trung chữa bệnh trầm cảm kéo dài và nặng thêm.”
Việc bà Hạnh công khai ra mặt giúp đỡ tù nhân lương tâm và thân nhân của họ bị nhà cầm quyền CSVN xem là “cái gai.” Trong một bài đăng hôm 10 Tháng Mười Một, tờ Nhân Dân phê phán gay gắt Quỹ 50k của bà Hạnh.

“Sự ma lanh trong việc bán rẻ lương tâm, đất nước để kiếm chác của Thúy Hạnh là một thí dụ cụ thể cho bản chất chung của các ‘nhà kinh doanh dân chủ’ ở trong nước và nước ngoài. Thế nên, cho dù ai cũng than nghèo, kể khổ nhưng nhất quyết không chịu bỏ nghề nuôi ‘tù nhân lương tâm,’ ‘dân oan’ hay ‘thương phế binh VNCH.’ Nghề này giúp họ sắm nhà lầu, xe hơi, tham dự các bữa tiệc sang trọng, thoải mái du lịch ở nước ngoài mà chẳng mất một hào vốn liếng…,” cơ quan ngôn luận của đảng CSVN cáo buộc bà Hạnh. (N.H.K) [qd]










