Bộ trưởng Giáo Dục CSVN biện hộ sách giáo khoa đắt vì ‘khổ to, giấy đẹp’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Sách giáo khoa mới đắt gấp hai, ba lần sách cũ là do sách mới có khổ lớn hơn, giấy tốt hơn sách cũ,” phát ngôn này của ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo CSVN, trong phiên thảo luận về kinh tế-xã hội tại nghị trường hai ngày trước khiến cộng đồng mạng hôm 27 Tháng Năm tiếp tục bàn tán.

Theo báo Dân Trí, ông Sơn còn nói thêm rằng ông “không phải thanh minh hay giải thích thay cho doanh nghiệp, nhưng cung cấp thông tin để các đại biểu biết thêm.”

Sách giáo khoa tại Việt Nam thay đổi liên tục và tăng giá sau mỗi năm. (Hình: Zing)

Cũng theo ông này, các doanh nghiệp tự đảm nhiệm và kê khai giá sách giáo khoa với Bộ Tài Chính và năm nay, bộ này “chỉ đạo ráo riết” để sách giáo khoa giảm giá từ 10% đến 15% so với năm ngoái, trong khi giá vật liệu tăng cao.

Tuy vậy, công luận dấy lên bất bình trước những lời biện hộ của Bộ Trưởng Sơn.

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “Xứ giàu người ta in sách đẹp, khổ to nhưng phát không cho học sinh. Xứ ta nghèo, chạy ăn hộc máu lại bày in khổ to, giấy đẹp để làm gì ngoài việc lấy cớ tăng giá để thu tiền đầy túi.”

“…Các ông lúc nào cũng có lý do để ngụy biện nhưng thực chất là do đồng tiền cả. Sách [giáo khoa] mỗi năm mỗi đổi. Học sinh mỗi năm phải mua sách mới với giá năm nay cao hơn năm trước. Các ông có biết rất nhiều học sinh đến trường không có áo ấm trong mùa rét, với bụng đói, phải hái rau, bắt chuột để ăn không? Các ông có biết có người phải bán máu để mua sách cho con không? Các ông có hay bà mẹ ngất vì đói để dành tiền mua sách không? Đồng tiền các ông thu hàng trăm, hàng ngàn tỷ rút từ máu của các người cha, từ cơn đói của bà mẹ, của những đứa trẻ bụng đói đến trường đấy,” theo Facebook Do Duy Ngoc.

Cùng thời điểm, Facebooker Nguyễn Tiến Tường nhận xét trên trang cá nhân: “…Không chỉ tốn một đống tiền mua sách, thứ làm nhân dân hoang mang còn là nội dung hàm chứa bên trong, càng cải cách càng đáng sợ. Mặc kệ, người ta vẫn cứ phải làm gì đó với sách, nói như dân gian là ‘mông má’ lại, để bán và bán đắt hơn. Khi không có lý do gì để lý giải thì lại lý giải ‘giấy đẹp, khổ to,’ một lý giải như bán bánh đa bánh đúc.”

Ông Nguyễn Kim Sơn, bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo CSVN. (Hình: Zing)

Trước khi gây ồn ào với phát ngôn về giá sách giáo khoa, ông Nguyễn Kim Sơn từng gây tranh cãi với phần lý lịch được các báo đăng tải khi nhận ghế bộ trưởng hồi Tháng Tư, 2021.

Thời điểm đó, báo Giáo Dục Việt Nam đăng bài ca ngợi ông Sơn “từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại Học Harvard.”

Một số Facebooker chỉ ra rằng thực tế, ông Sơn từng có một năm là học giả tại Harvard-Yenching Institute (HYI) chứ không phải là Đại Học Harvard. Đây là dạng “hợp tác nghiên cứu” khi một cá nhân được cho phép đến một cơ sở nghiên cứu để thăm viếng, học hỏi.

Sau đó, một số tờ báo tại Việt Nam đã phải sửa chi tiết “nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại Học Harvard” của ông Sơn thành “học giả tại Viện Harvard-Yenching.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT