Đắk Lắk: Cảnh Sát Giao Thông đạp người dân té xe gắn máy, gãy chân

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Chỉ vì không đội nón bảo hiểm khi đi làm rẫy về, hai người dân ở buôn Kang, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, đã bị cán bộ Cảnh Sát Giao Thông ở Đắk Lắk đạp té xe gắn máy khiến gãy chân phải đi cấp cứu.

Báo Dân Trí hôm 5 Tháng Giêng dẫn nội dung phản ảnh từ danh khoản “Pig Pig” cho hay, hai người trong gia đình gồm anh rể và em trai từ rẫy về nhà bằng xe gắn máy. Khi họ chạy đến đường quẹo vào hẻm thì bất ngờ bị cán bộ cảnh sát giao thông đạp vào xe khiến người anh rể bị thương nặng, gãy chân phải mổ gấp. Lý do chỉ vì họ không đội nón bảo hiểm.

Bài đăng phản ảnh việc cán bộ Cảnh Sát Giao Thông ở Đắk Lắk đạp người dân ngã xuống đường gãy chân. (Hình: Trương Nguyễn/Dân Trí)

Người đăng tải cũng bày tỏ bất bình cho rằng, nếu người dân vi phạm luật giao thông thì cảnh sát có thể xử phạt hoặc tạm giữ xe, thay vì có hành động “không đúng mực” như trên.

Trả lời báo đài về sự việc, tối 4 Tháng Giêng, một lãnh đạo Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Đắk Lắk cho rằng qua xác định ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, anh Y Hin Niê, 17 tuổi, chạy xe gắn máy chở theo anh Y Ninh Ênuôl, 37 tuổi, trên tuyến đường liên thôn thuộc buôn Kang, xã Ea Knuếc.

Thời điểm này, cả hai người đều không đội nón bảo hiểm.

Khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, người cầm lái đã quay đầu xe bỏ chạy và “tự té vào hàng rào ven đường dẫn đến bị thương.”

“Sau đó, ông anh Y Ninh Ênuôl được đưa đến điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên. Còn Y Hin Niê đang được Công An Xã Ea Knuếc làm việc, lấy lời khai để phục vụ công tác xác minh,” vị đại diện Phòng Cảnh Sát Giao Thông cho biết.

Trong khi đó, ông Trần Bình Hưng, phó giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã xác định người đăng bài viết trên mạng xã hội là cháu của hai nạn nhân và đang sinh sống tại Sài Gòn.

“Việc đăng tải vụ việc chưa kiểm chứng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng, Công An Tỉnh Đắk Lắk nói chung nên cơ quan công an sẽ làm việc, xử lý nghiêm theo quy định,” ông Hưng cho biết.

Phản ảnh trên Facebook, danh khoản “Lê Long” cho rằng: “Cảnh Sát Giao Thông Đắk Lắk nói riêng, Cảnh Sát Giao Thông Tây Nguyên nói chung nó bẩn thỉu ở ‘cái tầm vũ trụ’ từ xưa tới nay rồi. Bọn nó nham hiểm số 2 thì không ai dám nhận số 1.”

Trong khi đó, danh khoản “Nguyễn Loan Uyên” thừa nhận: “Chính xác. Cảnh Sát Giao Thông Đắk Lắk ăn bẩn nhất. Tụi nó còn lục ví tài xế lấy hết tiền luôn trong khi xe không vi phạm vẫn chặn bắt.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT