Tuesday, April 23, 2024

Cáo buộc về ‘biển thủ hàng chục ngàn đô’ tại Nhà Xuất Bản Tự Do gây bàn tán

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Bảy, trang cá nhân của blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đưa cáo buộc nhắm vào bà Nguyễn Phương Hoa, đồng sự tại Nhà Xuất Bản Tự Do, “biển thủ hàng chục ngàn đô.”

Hành động này làm giới xã hội dân sự xôn xao vì diễn ra 10 ngày sau khi bà Phạm Đoan Trang, tác giả cuốn sách “Chính Trị Bình Dân,” bất ngờ tuyên bố rời khỏi Nhà Xuất Bản Tự Do vì lý do “sức khỏe không đảm bảo.”

Từ khi thành lập một năm trước, Nhà Xuất Bản Tự Do bị nhà cầm quyền CSVN coi là “cái gai” vì chuyên ấn hành các tác phẩm “nhạy cảm về mặt chính trị” như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực”… và cuốn mới phát hành là “Tội Ác Phải Bị Trừng Phạt” có nội dung về việc trừng phạt quan chức cộng sản vi phạm nhân quyền.

Trong một post rất dài, bà Phạm Đoan Trang cho biết rằng trong hơn một năm qua, bà Hoa đảm nhận vai trò quản lý tài chính của nhà xuất bản, nhận tiền mua sách, tài trợ của các mạnh thường quân và giao cho cháu gái ruột ở Úc quản lý nguồn ngoại tệ, chị gái nắm nguồn tiền đồng và con gái ruột ở Nhật Bản phụ trách sổ sách kế toán.

Cụ thể, bà Trang cáo buộc bà Hoa có hành vi biển thủ ít nhất hai khoản tiền: $24,000 “trợ giúp khẩn cấp” từ một tổ chức quốc tế được gửi vào cuối Tháng Tư, $10,000 của một tổ chức quốc tế khác gửi giúp ông Phùng Thủy, người vận chuyển sách cho Nhà Xuất Bản Tự Do bị công an phục kích và tra tấn tại đồn công an. Bà Trang nói mình có đầy đủ chứng cứ trong tay trước khi công khai cáo buộc này.

“Đời quả thật là tuyệt đẹp, khi ta tự cho mình là giám đốc điều hành của một nhà xuất bản đối kháng hàng đầu Việt Nam, có đứa cứ nai lưng nai xác viết sách để ta bán, có đội ngũ shipper cứ sống chết với công an trên từng chặng đường, để giao sách tới tay độc giả. Còn ta chỉ việc rung đùi đếm tiền, và tìm các cách khác nhau để giải ngân số tiền đó. Cho dù thế nào thì ta cũng đã có tài khoản ngân hàng ở Nhật, ở Úc rồi,” một đoạn trong post của bà Trang viết về hành vi của bà Hoa.

Bà Phạm Đoan Trang, người thành lập Nhà Xuất Bản Tự Do. (Hình: Facebook)

Bà Trang cũng giải thích việc phải giao cho người khác nắm quỹ tiền của Nhà Xuất Bản Tự Do vì bà đã bị công an tịch thu hết giấy tờ tùy thân, không có tài khoản ngân hàng và đi lại rất khó khăn do chấn thương ở hai chân sau một lần bị an ninh đánh đập.

Bà Trang cũng gửi lời “xin lỗi tất cả” vì đã tắc trách trong việc dùng người, phớt lờ mọi lời cảnh báo của giới xã hội dân sự khi tiếp nhận bà Hoa làm đồng sự.

Bên dưới post, rất nhiều nhà hoạt động đưa thêm chứng cứ tố cáo bà Hoa kém nhân cách và không đáng tin. Một số Facebooker cũng nêu giả định bà Hoa “là người của an ninh Cộng Sản gài vào đội ngũ những người chống độc tài với nhiệm vụ chặn nguồn tiền nuôi dưỡng giới hoạt động.”

Bà Hoa sau đó phản hồi trên trang cá nhân: “… Mọi hoạt động của Nhà Xuất Bản Tự Do đều có sự bàn bạc và thống nhất trong nội bộ những người có liên quan. Nay cô Trang rũ bỏ mọi trách nhiệm, đổ hết tội lỗi cho tôi. Tiền anh em đã góp quỹ và đã bỏ ra chi dùng, nay yêu cầu tôi phải hoàn trả, thử hỏi sự tín nghĩa của cô ở đâu?”

Bà Hoa cũng viết thêm rằng mình “tuy không giàu có nhưng không phải là nghèo, thừa khả năng kiếm tiền để có một cuộc sống yên ổn, không cần phải sống chui rúc cực khổ để ‘kinh doanh dân chủ’ như lời Phạm Đoan Trang nói.”

Nhà hoạt động Đặng Bích Phượng bình luận trên trang cá nhân về bà Nguyễn Phương Hoa: “Tôi nghĩ có hai khả năng: Một – bà ta là an ninh, hai – cô ta là một kẻ lừa đảo bẩm sinh, đánh hơi thấy mùi cơ hội kiếm tiền rất giỏi! Tại sao một kẻ rất ít người biết đến, lại có thể khuynh loát các hội nhóm đấu tranh dễ dàng như vậy? Do cô ta quá giỏi, hay do những người đấu tranh quá non kém? Thêm một bài học cho những người đấu tranh. Tuyệt đối không cả nể, mất lòng trước được lòng sau, bị ai ghét cũng kệ.”

Hiện tại, sau post của bà Trang, hàng trăm Facebooker vào trang cá nhân của bà Nguyễn Phương Hoa để lại bình luận đòi bà này ra mặt đối chất với cáo buộc và phải hoàn trả khoản tiền đã biển thủ. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT