CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Ngủ lại chợ canh giữ hàng hóa bán Tết, hai vợ chồng ở huyện Đầm Dơi, không kịp thoát ra ngoài khi lửa bùng phát dữ dội.
Theo báo Lao Động, khoảng 2 giờ 15 phút sáng 6 Tháng Hai, nhiều tiểu thương tại chợ Chà Là, ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, bất ngờ phát hiện đám cháy phát ra từ ki ốt của ông Trà Thái Hoàng (35 tuổi), kinh doanh đồ may sẵn, điện gia dụng, sau đó lan ra xung quanh.
Vụ cháy làm ông Hoàng và vợ là bà Dương Ngọc Trân (32 tuổi) ngủ canh giữ hàng hóa bán Tết không kịp thoát thân nên tử nạn.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, khi thấy ngọn lửa cháy dữ dội tại ngã tư của chợ, mọi người liền hô hoán cho chủ các cửa hàng thoát ra ngoài, rồi nhanh chóng dùng xô chậu và bình chữa cháy để dập lửa nhưng không ăn thua. Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng. Sau gần 20 phút hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa mới đến hiện trường.
Báo Thanh Niên cho hay, tại hiện trường đám cháy thiêu rụi gần như hoàn toàn đồ đạc trong năm căn nhà của tiểu thương, ước tính thiệt hại khoảng 3.5 tỷ đồng (hơn $167,323).
Đến khoảng gần 4 giờ sáng, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Theo nhận định của nhà chức trách, nguyên nhân cháy có thể là do chập điện. (Tr.N)
Một sinh viên đại học University of California, Riverside (UCR) vừa bị cho nghỉ học…
Một ngày sau khi phát giác mẹ của bé gái 10 tháng bị bắt cóc…
Một người đàn ông cầm súng lầm lì bước tới phía trước Nhà Thờ Chúa…
Ông phó giám đốc Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị thành phố Thủ Đức, rơi…
Ông Đặng Trí Dũng, bí thư Thành Ủy Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lại được…
Sau khi giết người tình là nhân viên y tế, bác sĩ ở bệnh viện…
This website uses cookies.