Thursday, March 28, 2024

Xe bồn chở xăng lật ngang, gây cháy 19 căn nhà, 6 người chết

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Một xe bồn chở xăng chạy vượt quá tốc độ đụng vào xe ba gác, lạc tay lái lật ngang khiến xăng tràn ra ngoài bốc cháy thiêu rụi 19 căn nhà, làm 6 người chết ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 22 Tháng Mười Một, 2018. Khi đó, xe bồn chở đầy xăng do tài xế Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh) lái đi trên quốc lộ 13, hướng từ huyện Chơn Thành về thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

Khi đi qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, xe bồn tăng tốc từ 85km/h lên 96km/h, vượt quá tốc độ cho phép 36km/h, tông vào sau xe ba gác đang chạy cùng chiều, lạc tay lái lao qua dải phân cách bên kia đường đâm gãy cột điện rồi lật ngang. Hàng ngàn lít xăng đổ ra đường, gây ra đám cháy.

Hiện trường vụ xe bồn đâm vào nhà dân bốc cháy tại Bình Phước rạng sáng 22 Tháng Mười Một, 2018. (Hình: Tuổi Trẻ)

Biển lửa kéo dài khoảng 100 mét, bén vào những căn nhà ven đường khiến nhiều người không kịp chạy thoát. Sau gần hai giờ cháy dữ dội, lính cứu hỏa mới dập tắt hết lửa. Lúc này, chiếc xe bồn cùng 19 căn nhà nằm dọc quốc lộ đã bị thiêu rụi.

“Lúc đó đa số mọi người đều đang ngủ. Một số trẻ vừa thức dậy chuẩn bị đi học sớm thì thấy cháy nên hô hoán mọi người chạy ra ngoài. Tuy nhiên, lửa bùng lên quá nhanh, như hàng rào lửa chặn trước nhà nên nhiều người không thoát kịp,” một nhân chứng kể với báo VNExpress.

Tối ngày 22 Tháng Mười Một, nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Thắng Phúc, giám đốc Công An tỉnh Bình Phước, cho biết chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tai nạn, nhưng sẽ cho khởi tố vụ án. Toàn bộ tài sản thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.

Ông Phúc cho biết, trong 19 căn nhà, kiôt bị cháy đều có người ở, nhưng số người chết chỉ tập trung ở hai căn: một căn 4 người gồm: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi) hai con là cháu Lê Hoàng Anh (15 tuổi), cháu Lê Ngọc Hân (6 tuổi) và chị Thắm (36 tuổi). Một căn 2 người chết gồm: anh Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi) và Võ Hùng Ân (6 tuổi). May mắn các căn còn lại mọi người thoát được nhờ có cửa sau hoặc phá được tường nhà.

Một nhân chứng kể lại, sau khi dập tắt đám cháy vào trong kiôt, lực lượng cứu hộ thấy thi thể 4 nạn nhân nhà chị Tú chết trong tư thế còn ôm nhau.

Anh Lê Văn Tuấn (quê Vĩnh Long) chồng chị Cẩm Tú cho biết, vợ chồng anh thuê kiôt này đã hơn hai năm để vừa ở, vừa làm nơi buôn bán trái cây. Rạng sáng 22 Tháng Mười Một, anh đang đi lấy hàng từ Vĩnh Long lên về tới huyện Hóc Môn, Sài Gòn thì nghe người cháu điện thoại: “Kiôt bị cháy rồi cậu ơi”…

Tương tự, hai cậu cháu anh Chinh và bé Hồng Anh chạy ra được cửa bên hông nhà nhưng do lối đi bị chặn, lại có khói lửa quá lớn nên cũng tử vong ngay tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra tai nạn xe bồn đã chạy với tốc độ 96km/h. Trong khi đó, quốc lộ 13 đoạn xe gây tai nạn tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Tin cho biết, tài xế xe bồn bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Còn người chạy xe ba gác là ông Bùi Thanh Vĩnh (43 tuổi), chỉ bị thương nhẹ.

Ông Vĩnh cho biết, khi đang đi sát lề để giao nước đá thì bất ngờ nghe tiếng “ầm” phía sau, ông té ngã, quay đầu nhìn lại đã thấy xe bồn lao qua bên kia đường, lật ngang và rồi vụ cháy xảy ra ngay sau đó. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT