Tuesday, May 14, 2024

Lãnh đạo chóp bu CSVN vẫn nín lặng về số phận Nguyễn Văn Chưởng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các lãnh đạo chóp bu, cụ thể là chủ tịch nước CSVN, vẫn không hề có dấu hiệu phản ứng trước sự quan tâm của dư luận về vụ thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng, người được cho là bị án oan ở Hải Phòng.

Kể từ khi gửi thông báo, ngày 4 Tháng Tám, đến cho cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng ra hạn ba ngày phải nộp đơn để nhận xác hay tro cốt tù nhân sau khi bị tử hình, nay đã 10 ngày, nhà cầm quyền CSVN không hề thấy động tĩnh.

Nguyễn Văn Chưởng nói chuyện với thân nhân trong một lần thăm gặp. (FB Nguyễn Trường Chinh)

Nguyễn Văn Chưởng, năm nay 40 tuổi, bị cáo buộc là thủ phạm chính giết một thiếu tá công an ở khu vực Đình Vũ, Hải Phòng, lấy tiền mua ma túy, vào đêm 14 Tháng Bảy năm 2007, theo lời khai của một người nào đó.

Ngày 3 Tháng Tám, 2007, công an bắt Nguyễn Văn Chưởng khi đang là công nhân một công ty ở Hải Phòng, có vợ và một con gái.

Nguyễn Trọng Đoàn, em trai của Chưởng, xin được giấy của nhiều nhân chứng xác nhận Chưởng có mặt ở quê nhà, Hải Dương, 40km cách nơi xảy ra án mạng ở Hải Phòng thì không thể là thủ phạm. Tuy nhiên, Đoàn cũng bị tra tấn đánh đập lại còn bị vu cho là “che giấu tội phạm” và cũng bị án tù, thay vì mở cuộc điều tra đứng đắn để tìm sự thật.

Theo luật sư Lê Văn Hòa, người tư vấn pháp lý cho Nguyễn Văn Chưởng và gia đình, bản cáo trạng chỉ căn cứ vào lời nhận tội của Chưởng để hệ thống tòa án của chế độ tuyên án tử hình qua cả các cấp xét xử từ sơ thẩm đến giám đốc thẩm.

Khi ra tòa, Nguyễn Văn Chưởng đều nói phải nhận tội theo lệnh của kẻ tra tấn ép cung với hy vọng phản cung, thay vì để bị tra tấn đến chết.

Trong nhà tù, Nguyễn Văn Chưởng đã lấy máu mình viết thư kêu oan gửi ra ngoài. Một bức thư Nguyễn Văn Chưởng lén gửi về cho gia đình hồi năm 2009 đã kể lại chi tiết những trận đòn khủng khiếp và dã man của điều tra viên công an CSVN như thế nào.

“Họ đánh con tới tấp, con không nói được câu nào nữa, họ thôi đánh thì con mới thở được và nói là sao các chú đánh cháu, cháu có làm gì đâu? Và họ nói ‘Không làm gì thì tao mới đánh, chứ làm gì thì đã không bị đánh’ và họ lại tiếp tục đánh con và dùng còng số 8 treo chỉ có hai đầu ngón chân cái chạm xuống đất…” Một đoạn thư của Chưởng viết.

Khi nhận được tin tức về vụ án, Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 11 Tháng Tám đã gửi văn thư đòi hỏi CSVN dừng ngay quyết định hành hình Nguyễn Văn Chưởng vì ông này đã bị tra tấn ép cung phải nhận tội cũng như không được xét xử công bằng.

Đồng thời Liêm Hiệp Quốc cũng đòi hỏi CSVN phải mở cuộc điều tra về những cáo buộc đã tra tấn nghi phạm khi bắt người ta để điều tra.

Hơn chục người biểu tình ở Hà Nội kêu gọi cứu Nguyễn Văn Chưởng. (Hình: FB Nguyễn Trường Chinh)

“Nguyễn Văn Chưởng liên tục kêu rằng mình vô tội và cả quyết anh ta phải nhận tội chỉ vì bị tra tấn ép cung.” Jeremy Laurence, phát ngôn viên Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc viết trong bản tuyên bố.

“Tra tấn người ta để lấy lời nhận tội dẫn đến án tử hình là vi phạm tuyệt đối chống tra tấn cũng như đảm bảo xét xử công bằng.” Bởi vậy, bản án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng là “độc đoán và vi phạm quyền sống căn cứ theo luật pháp quốc tế.”

Ngày 7 Tháng Mười Một 2013, CSVN ký tham gia Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. Nhiều tổ chức quốc tế cũng đã lên tiếng thúc giục CSVN dừng hành quyết và xét lại bản án rồi trả tự do cho Nguyễn Văn Chưởng vì không thể giết oan nạn nhân.

Trang mạng của Liên Âu tại Việt Nam và một số nước đã công bố ngày 9 Tháng Tám lời tuyên bố kêu gọi CSVN dừng ngay vụ hành hình Nguyễn Văn Chưởng cũng như đòi CSVN hủy bỏ án tử hình.

Trang Facebook của ông Nguyễn Trường Chinh ngày Chủ Nhật 13 Tháng Tám thấy có video clip hơn chục người cầm biểu ngữ kêu gọi cứu mạng Nguyễn Văn Chưởng nhưng bị một số thanh niên thường phục, nhiều phần là tay chân của nhà cầm quyền, xua đuổi.(TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT