HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ai là kẻ hay những kẻ cầm đầu một hệ thống bịp cả nước trong đại án Việt Á? Hiện vẫn chỉ thấy một số chức sắc trung cấp bị bắt giam.
Guồng máy tuyên truyền CSVN hôm Thứ Ba, 8 Tháng Ba, vạch tội của Thượng Tá Hồ Anh Sơn, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự, mới bị bắt cùng với Đại Tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng Phòng Trang Bị, Vật Tư của viện nghiên cứu này.

Ông Sơn bị cáo buộc tội “tham ô” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Còn ông Hiệu bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.”
Tuần trước, báo chí nhà nước đưa tin ba ông tướng đứng đầu Học Viện Quân Y gồm “Trung Tướng Nguyễn Viết Lượng, bí thư đảng ủy, chính ủy; Trung Tướng Đỗ Quyết, phó bí thư đảng ủy, giám đốc học viện; Thiếu Tướng Hoàng Văn Lương, ủy viên Ban Thường Vụ Đảng Ủy, phó giám đốc học viện kiêm giám đốc Viện Nghiên Cứu Y Dược Học Quân Sự” đã bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN kết luận là có “những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.”
Các ông này và một số thuộc cấp bên dưới, gồm cả hai ông Hồ Anh Sơn và Nguyễn Văn Hiệu, lấy 19 tỷ đồng ($831,500) của nhà nước lập một cuộc nghiên cứu cấp quốc gia về “chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kít xét nghiệm từ công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á.”
Nhóm nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm gồm 12 ông bà hầu hết đều là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, tướng tá thuộc Học Viện Quân Y CSVN. Một người dân sự là Phan Quốc Việt nhảy vào trong đó tham gia nghiên cứu. Tháng Ba, 2020, báo chí trong nước theo nhau tung hô quảng cáo “bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19” được nghiên cứu thành công trong thời gian kỷ lục chưa tới một tháng nhờ nhóm nhỏ các bộ óc siêu việt.
Các nước hàng đầu về nghiên cứu chế tạo thuốc trên thế giới ở Mỹ và Âu Châu tiêu tốn hàng tỷ đô la và hàng trăm, hàng ngàn chuyên viên tham gia ngày đêm cũng phải hàng năm mới đạt được kết quả.
Sau khi ông Phan Quốc Việt và một số ông giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC) tại một số tỉnh bị bắt hồi năm ngoái, rồi một số quan trung cấp ở hai Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học Công Nghệ bị bắt theo, đầu năm nay, cuộc điều tra lộ ra ông Phan Quốc Việt nhập cảng 3 triệu bộ kít xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc với giá 21,560 đồng (94 cent) một bộ. Chúng được bỏ vào hộp giả mạo sản phẩm do Việt Á sản xuất trong nước rồi bán cho CDC các tỉnh, các bệnh viện cả nước với giá hơn 400,000 đồng ($17.5) một bộ.
Tin tức từ cuộc điều tra cho biết ông Phan Quốc Việt đã chi “lại quả” cho các quan CDC tới 800 tỷ đồng ($35 triệu) trên tổng số 4,000 tỷ đồng ($175 triệu) thu được qua hàng đã phân phối. Các ông ở Viện Nghiên Cứu Y Dược Cục Quân Y, các sếp ở hai Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học Công Nghệ được chia chác thế nào hiện chưa thấy nói. Nhưng tất cả đều lộ ra một điểm nổi bật làvụ bịp chết người này có sự phối hợp sâu rộng của các quan chức từ trung ương tới địa phương thuộc ba ngành khác nhau, từ cao xuống thấp.

Hiện người ta không biết ba ông tướng đứng đầu Học Viện Quân Y CSVN có bị bắt không hay chỉ bị nhẹ nhàng “rút kinh nghiệm” hay nặng hơn với “cảnh cáo.” Người ta không mấy ai tin cả ba ông không được chấm mút gì, khi “áo không mặc qua khỏi đầu.”
Sau khi Học Viện Quân Y chuyển “kết quả nghiên cứu” sau khoảng nửa tháng “nghiên cứu,” Bộ Khoa Học và Công Nghệ mà ông Chu Ngọc Anh, nay là chủ tịch Hà Nội, đứng đầu, đẩy ngay hồ sơ sang Bộ Y Tế để được cấp giáy phép lưu hành thần tốc trong một ngày. Người ta thấy ngay có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của một tổ chức đại bịp ở thượng tầng.
Nhưng ông trùm của những ông trùm là ai? Không mấy ai tin kẻ đó là Phan Quốc Việt. Ông này đủ lực để sai khiến các ông tướng ở Học Viện Quân Y, các ông bộ trưởng Y Tế và Khoa Học và Công Nghệ?
Quan chức đứng đầu chế độ lặp đi lặp lại lời đe dọa chống tham nhũng “không có vùng cấm” và “bất kể người đó là ai.” Trong vụ kít xét nghiệm Việt Á này, thiên hạ vẫn chờ “cá lớn” nhưng chưa thấy. (TN) [qd]












































































































































