BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn vàng rồi bỏ chạy khi chủ tiệm yêu cầu trả tiền. Tuy nhiên, khi đến một tiệm vàng gần đó để bán nhẫn vừa cướp được thì bị công an phát hiện và truy đuổi.
Chiều 13 Tháng Hai, cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bến Tre, cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Hải (29 tuổi), cư dân quận 2, Sài Gòn, để điều tra về tội “Cướp giật tài sản.”
Tin báo Thanh Niên cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một thanh niên mặc áo khoác jean màu xanh, chạy xe máy màu trắng bảng số Sài Gòn đến tiệm vàng Kim Loan ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, hỏi mua một chiếc nhẫn trơn 5 chỉ vàng.
Sau khi nhận được nhẫn vàng, người này đeo thử vào tay, nhưng khi chủ tiệm yêu cầu trả tiền thì người này bỏ chạy, lấy xe tẩu thoát.
“Thời điểm đó có hai khách nữ khác đến mua vàng. Tôi kêu người nhà ra để giúp đỡ thì bất ngờ hắn ta bỏ chạy. Tôi điện thoại báo công an huyện giúp đỡ,” bà Loan, chủ tiệm vàng Phương Loan, nói với báo Thanh Niên.
Theo lời khai của nghi phạm, sau khi cướp và chạy thoát khỏi tiệm vàng Phương Loan, ông Hải vào một tiệm vàng cách tiệm vàng Phương Loan khoảng 500 mét để bán nhẫn vàng.
Tuy nhiên, khi ông Hải vừa rời khỏi nơi bán thì công an huyện Chợ Lách phát hiện và công an huyện Mỏ Cày Bắc, truy đuổi dọc theo quốc lộ 57 về hướng thành phố Bến Tre và rồi bị bắt khi đang lẩn trốn gần khu vực cầu Cống Đá, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. (Tr.N)
Khoảng bốn tháng trước, giám đốc điều hành (CEO) của Howard Hughes đã gọi năm…
Công trình tạc khắc núi có tên Crazy Horse Memerial đã và đang được tiếp…
Tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án. Hồ sơ còn…
Ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của lạm…
Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…
Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…
This website uses cookies.