SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi nhận thông báo “di dời khẩn cấp trong 24 giờ” nhiều gia đình ở chúng cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, phải thức trắng đêm để kịp dọn dẹp đồ đạc, khiến cuộc sống đảo lộn.
Theo báo Thanh Niên, kết quả kiểm định của Sở Xây Dựng cho thấy chúng cư này bị nghiêng 45 cm (khoảng hở lớn nhất so với mặt đất) và có thể sập đổ bất kỳ lúc nào nên Ủy Ban Nhân Dân quận 1 đã phải “di dời khẩn cấp người dân ra khỏi chúng cư ngay trong đêm 23 và sáng 24 Tháng Giêng, 2019.”
Ngoài việc di dời cư dân ở chúng cư này, quận 1 còn dừng hoạt động của trường Tiểu Học Chương Dương ở phía dưới để bảo đảm an toàn.
Nói với báo Thanh Niên, nhiều gia đình đang sinh sống ở đây cho biết, cảm thấy bất ngờ khi nhận thông báo di dời. Bà H. (51 tuổi) nói: “Bên quận có thông báo 5 giờ 30 (ngày 23 Tháng Giêng) họp, tôi cũng không rõ họp chuyện gì. Đến lúc đông đủ mới báo di dời khẩn, rồi đùng cái đến 10 giờ tối có thông báo phải chuyển qua chúng cư khác, tôi bất ngờ quá không nói được gì.”
Còn ông Nguyễn Hiền Thanh Tuấn (43 tuổi) cho biết, việc chính quyền thông báo quá bất ngờ khiến gia đình ông bị xáo trộn.
“Sau khi nhận thông báo di dời khẩn cấp trong 24 giờ, gia đình tôi phải nhờ thêm anh em họ hàng đến đóng gói đồ đạc để chuẩn bị sáng mai Ủy Ban Nhân Dân quận 1 vào chuyển qua chúng cư khác ở tạm. Biết rằng chúng cư nghiêng thế này mà ở thì quá nguy hiểm, nhưng gần Tết rồi mà phải chuyển đi thì rất mệt, cả gia đình tôi phải thức trắng đêm nay cũng không biết kịp dọn dẹp hay không nữa,” ông Tuấn nói.

Tương tự, bà Trần Thị Nhiều (50 tuổi, ở căn hộ E06) cho biết, bà buồn bã khi đột nhiên khi nhà bà phải đi ở tạm: “Tôi sống ở đây từ năm 2001 đến nay, dời đi thì không quen lắm, chưa kể nhà buôn bán tạp hóa mỗi tháng cũng thu nhập trên 8 triệu đồng. Giờ chuyển đi thì mất luôn nguồn thu nhập đó, chẳng biết phải xoay xở thế nào nữa. Tết này chắc… đặc biệt hơn mọi năm!”
Bà Nhiều cũng khẳng định, việc chúng cư 518 Võ Văn Kiệt bị nghiêng đã xảy ra từ lâu và người dân đã gửi thư cho chính quyền địa phương từ trước, đến nay khi vừa báo họp thì có yêu cầu di dời khẩn khiến đa phần người dân không có sự chuẩn bị.
Nói về hướng giải quyết, lãnh đạo quận 1 cho biết có hai kế hoạch. Một là củng cố, mất khoảng sáu tháng nhưng kế hoạch này không bảo đảm an toàn bởi vì chúng cư này được xây dựng trên nền mương nước cũ, hệ thống móng chỉ sâu 2 mét, đóng hoàn toàn bằng cừ tràm. Cách thứ hai là đập bỏ để xây mới, mất ít nhất một năm rưỡi mới hoàn thành.
Người dân cũng thắc mắc, việc Sở Xây Dựng khảo sát, đục đẽo từ Tháng Chín, 2018, nhưng cho đến nay mới có kết quả, gây nguy hiểm cho người dân, thì Sở này cho rằng “việc này phải làm theo quy trình.”
Theo bà Châu Phụng Chi, bí thư phường Cầu Kho, cho biết chúng cư 518 Võ Văn Kiệt do Công Ty Kinh Doanh Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư, xây trong giai đoạn 1996-1999, tính đến nay chỉ mới 20 năm nhưng đã xảy ra tình trạng sụt lún buộc chính quyền quận 1 phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm định lại chất lượng.
Dư luận nghi ngờ, có thể đây là cơ hội tốt nhất chính quyền lợi dụng để giải tỏa “khu đất vàng” này mà không phải tốn kém tiền của, đối sách để rồi bán lại cho các công ty bất động sản xây mới, thu về hàng “núi tiền” cho các “lợi ích nhóm” như các cựu lãnh đạo Thành Ủy ở Sài Gòn đã từng làm trước đây và đã bị bắt đang chờ xét xử. (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News












































































































































