Cô gái vào nhà hàng 5 sao ở Hà Nội ăn hơn $430, tính tiền thì ‘ngây ngô’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cô gái tới nhà hàng trong khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, gọi ăn nhiều món ngon đắt tiền nhưng đến lúc tính tiền thì “ngây ngô không biết gì.”

Tối 28 Tháng Năm, mạng xã hội lan truyền bài viết về sự việc với hàng ngàn bình luận ngao ngán.

Công an Hà Nội và phía nhà hàng làm việc với cô gái. (Hình: Lao Động)

Báo Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Năm dẫn lời anh MS, quản lý nhà hàng trong khách sạn 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, cho biết khi vào nhà hàng thì cô gái này ăn mặc sang trọng và nói chuyện lịch sự. Sau đó, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món ăn cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức, hoa quả…

Điều đáng nói là sau khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn với tổng số tiền cần thanh toán là gần 11.1 triệu đồng ($436) thì cô gái này “tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào.”

Do số tiền quá lớn, anh S. đã nhiều lần ra nói chuyện với nữ thực khách nhưng không có kết quả, nên đành gọi công an đến can thiệp. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền.

Nói với báo Dân Việt, chỉ huy Công An Phường Cống Vị, xác nhận sự việc và cho biết cô gái trên là Nghiêm Thị T., 31 tuổi, quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm việc với công an, có sự chứng kiến của những người liên quan, cô T. tỏ ra “có tâm lý không bình thường,” và cho rằng “có người ngoại quốc mời tôi ăn tối nhưng người đó không tới,” nên cô không có tiền để trả cho những thứ đã gọi.

“Phía nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc và cô gái này đã rời đi sau đó,” chỉ huy Công An Phường Cống Vị nói.

Vị này cho biết thêm cô gái này “thuờng xuyên đi ăn không trả tiền.”

Giải thích với báo đài, bà Nguyễn Thị N., 55 tuổi, mẹ cô T., cho biết bà đang rất khổ tâm suốt vài năm vừa qua.

Theo bà N., sau khi đi du học ở ngoại quốc về, cô T. bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019. Từ đó tới nay, cô T. thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền.

“Sau khi con tôi học năm thứ 3 đại học ở nước ngoài trở về, thì có biểu hiện không bình thường nên gia đình tôi không cho con đi nữa. Tôi cũng nhiều lần đưa con đi chạy chữa ở Viện Tâm Thần bệnh viện Bạch Mai, cùng một số nơi khác. Tôi đã không ít lần phải trả rất nhiều tiền cho con gái, nhưng cứ liên tục như vậy đến giờ gia đình tôi cũng kiệt quệ,” bà N. nói.

Bà N. Cho biết thêm đã liên lạc với công an để tìm kiếm con gái. Khi tìm được, bà sẽ không cho cô T. ra ngoài để tiếp tục ăn uống không trả tiền “rất ảnh hưởng tới những người buôn bán, lao động.”

Các món ăn cô T. đã gọi để dùng tại nhà hàng 5 sao ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Phản ảnh trên báo Tuổi Trẻ, độc giả lequ****@gmail.com, cho rằng: “Giờ đang là mốt hay giới trẻ nói hiện tượng này đang ‘hot.’ Thật là vừa được ăn vừa nổi tiếng!”

Tuy nhiên cũng có nhiều người thông cảm. Độc giả “Da Nang” viết: “Cho con đi du học nước ngoài theo phong trào, theo sĩ diện của cha mẹ, theo ‘tham vọng chứ không phải hy vọng’ của bản thân đã đẩy rất nhiều cô gái rơi vào trầm cảm, nhất là những cô gái xác định từ đầu là học chỉ là phụ, tìm chồng để ở lại là chính, nếu tình yêu đổ vỡ, chắc chắn rơi vào trầm cảm nơi xứ người, rồi cũng phải bị ‘đẩy’ về nước, trở thành người có vấn đề thần kinh, khổ suốt đời cho bản thân và gia đình. Hàng xóm tôi có hai cô gái, một cô đi Úc và một cô đi Nhật, khi đi tỉnh táo, khi về tỉnh… bơ, nghĩa là bơ phờ, việc gì cũng tỉnh bơ, mặc kệ.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT