Cô giáo chờ bị khởi tố vụ ra lệnh tát học sinh 231 cái

QUẢNG BÌNH (NV) – Công an huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án “hành hạ người khác” để điều tra việc một học sinh bị tát 231 cái nên phải vào bệnh viện chữa trị thương tích.

Tuy nhiên, các báo tại Việt Nam cho hay công an địa phương còn “chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can” đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy nên vẫn đang “củng cố hồ sơ để điều tra vụ việc.”

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy cho lệnh tất cả 23 học sinh lớp 6.2 tại trường trung học cơ sở Duy Ninh, xã Duy Ninh, mỗi em tát 10 cái bạn học cùng lớp tên H.L.N 11 tuổi để phạt tội nói tục trong lớp. Cô giáo cũng tát thêm 1 cái, tổng cộng là 231 cái khiến em sưng má phải nhập viện.

Vụ này gây bàng hoàng dư luận và không thiếu những lời bình luận đả kích thậm tệ cô giáo Nguyễn Thị Phương Thúy, cô hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh muốn che giấu vụ việc và cả nền giáo dục nhiều khuyết tật của Việt Nam.

Các học sinh của lớp nói trên cho biết, em N bị các bạn học cùng lớp tát trong giờ học ngày 19 Tháng Mười Một, 2018, theo lệnh của cô giáo Thúy vì em N. nói tục khi đến lớp. Đây là biện pháp kỷ luật mà cô giáo đặt ra để trừng phạt tội nói tục của học sinh. Cô phân trần rằng lớp có nhiều học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường, thường xuyên đánh nhau, nói tục, cả lớp 6.2 chỉ có 1 em đạt học sinh khá, còn lại phần lớn là trung bình.

Theo lời các học sinh kể, trước em N. còn có 10 em khác cũng đã bị phạt cùng hình phạt này nhưng ít hơn. Có 7 em bị phạt mỗi em 30 cái tát và chỉ có em N. là bị phạt nặng nhất. Tổng cộng, trong 3 tháng cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy làm chủ nhiệm lớp 6.2, tất cả có 11 học sinh bị phạt với 901 cái tát vì tội nói tục.

Học sinh được đặt làm lớp trưởng cho biết, em phải thừa hành lệnh cô giáo “tổ chức” cho các bạn trong lớp tát các bạn bị phạt, nếu không thực hiện, em sẽ bị phạt “tương xứng.”

Cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy nhìn nhận có chuyện ra lệnh cho tất cả học sinh cùng lớp tát bạn và nói vì nóng giận và bị “áp lực thi đua” thành tích. Lớp do cô đứng làm chủ nhiệm luôn đứng cuối bảng.

Sau khi báo chí đăng tải, một số báo cho hay cô hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh đã yêu cầu các báo đừng khai thác vì sẽ ảnh hưởng đến việc nhà trường có thể sắp được công nhận “danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ II. Nếu chỉ vì hành động sai trái của một cá nhân thì toàn bộ công sức của tập thể nhà trường sẽ đổ xuống sông, xuống biển.”

Vì áp lực của dư luận, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy đã bị cho nghỉ dạy 15 ngày. Trong những ngày tới, cô có bị khởi tố về tội “làm nhục người khác” hay không, còn tùy cơ quan điều tra.

Nạn bạo hành học đường không hiếm xảy ra tại Việt Nam. Tháng trước, một ông thầy tại trường tiểu học Lương Thế Vinh ở Sài Gòn đã đấm đá học sinh của ông ngay trong giờ học để trị tội hay nói leo.

Ngày 15 Tháng Mười Một, báo chí trong nước cho hay một cô giáo ở huyện Ứng Hòa, ngoại thành Hà nội, đã tát gãy răng một học sinh lớp 8.

Trước nạn bạo hành tôầy đánh trò, trò đánh thầy xảy ra nhiều, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN đang chuẩn bị đưa ra một quy định phạt hành chính từ 20 triệu đồng tới 30 triệu đồng cho các hành vi “xúc phạm giáo viên, học sinh.”

Dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo soạn thảo, bắt đầu được lấy ý kiến từ ngày 28 Tháng Chín, sau khi được hoàn thiện, sẽ được đem ra thi hành. Tuy nhiên, trong đó lại có cả quy định cho nữ sinh viên thôi học nếu bán dâm đến lần thứ tư, bị thiên hạ “ném đá” dữ dội nên dự thảo hiện đang bị rút lại. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT