LAI CHÂU, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Tuấn Anh, 43 tuổi, phó chủ tịch tỉnh Gia Lai, được điều động làm phó bí thư Tỉnh Ủy Lai Châu.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Giêng đưa tin này và ghi chú ông Tuấn Anh quê Quảng Ngãi, nhưng tránh đề cập ông ta là một trong những “hồng phúc dân tộc,” vì là con trai ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực Việt Nam.

Theo thông lệ, sau khi đảng chỉ định bầu, ông Tuấn Anh sẽ được Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Lai Châu bầu làm phó chủ tịch tỉnh này với “đa số phiếu.”
Giới quan sát cho rằng, việc sắp ghế cho ông Tuấn Anh ngay trước Đại Hội Đảng 14 là để ông Hòa Bình an tâm về hưu.
Tên tuổi ông Hòa Bình gắn liền với phát ngôn gây tranh luận về vụ án Hồ Duy Hải khi ông ta còn làm chánh án Tòa Án Tối Cao: “Khi khám nghiệm hiện trường, người ta không biết con dao và cái thớt là hung khí nên đã vứt nó đi!” Vì phát ngôn này mà ông ta thường được công luận gọi là “quan chức dao thớt.”
Hồi đầu Tháng Mười năm ngoái, tờ Thanh Niên dẫn lời ông Hòa Bình rằng “người dân biết ơn đảng, biết ơn chính phủ” khi nhắc lại chuyện phát cho mỗi người dân 100,000 đồng ($3.8) nhân Quốc Khánh 2 Tháng Chín.
Ông Bình đề cập chuyện này khi được một phóng viên hỏi tại cuộc họp báo: “Chính phủ kiến tạo đã làm được những gì cho người dân?”
Ông Bình nói thêm: “Có người ép plastic tờ tiền [100,000 đồng] làm kỷ niệm. Người thì gom tiền cả nhà mua sách cho con cái. Có khu phố gom tiền làm bữa liên hoan. Người có thu nhập khá hơn thì từ chối nhận quà và dành tiền cho người khác. Đấy là những câu chuyện rất xúc động quanh 100,000 đồng, rất nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa.”
Liên quan vụ phát tiền cho dân, nhiều tuần sau ngày 2 Tháng Chín, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng họ không hề nhận được 100,000 đồng như tuyên truyền trên báo trong nước.
Đa phần các ý kiến nói họ bị cán bộ địa phương “làm khó” vặn vẹo về chuyện họ cư trú hay tạm trú tại địa phương khi làm thủ tục nhận khoản tiền nêu trên.
Hồi cuối Tháng Tám – thời điểm các tỉnh, thành bắt đầu phát 100,000 đồng, một bản tin của tờ Người Lao Động cho hay, nhiều người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, không được nhận số tiền này vì “một số thủ tục khách quan.”

Theo quy định, mỗi hộ gia đình cần cử một người đại diện đi nhận. Trường hợp chủ hộ không đi được thì phải làm giấy ủy quyền cho người nhà. Riêng những người đang tạm trú tại phường Nha Trang thì phải về quê mới được nhận tiền.
Bản tin cho hay, nhiều người dân, nhất là người cao niên, không rành công nghệ thông tin, không biết cách làm giấy ủy quyền. Một số người cho biết, do chủ hộ vắng nhà thời gian dài nên không thể làm giấy ủy quyền được.
Khái niệm “hồng phúc dân tộc” được dân mạng nhắc đến nhiều từ sau phát ngôn của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, khi còn làm phó bí thư Thành Ủy TP.HCM được đăng trên báo VietNamNet hồi cuối năm 2015: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc.” (N.H.K) [dt]












































































































