Công an CSVN thừa nhận có ‘bị can đột tử’ trong vụ Vạn Thịnh Phát

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) –  Trả lời câu hỏi của báo chí trong nước về vụ Vạn Thịnh Phát trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều Thứ Bảy 29 Tháng Mười, ông Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công An CSVN nhìn nhận: “Trong quá trình tố tụng, có bị can qua đời do đột tử.” Tuy nhiên, ông Xô lại không cho biết người “đột tử” là ai.

“Đột tử” là nhóm từ vẫn được sử dụng lâu nay tại Việt Nam để chỉ cái chết bất ngờ của một người mà không ai rõ nguyên nhân cụ thể, dù trước đó vẫn thấy sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu gì để có thể sắp chết ngay được.

Ông Nguyễn Tiến Thành (trái) và bà Nguyễn Phương Hồng. (Hình: Trang web SCB)

Điều này cho thấy CSVN “giấu đầu hở đuôi” khi nhìn nhận có “bị can qua đời do đột tử” trong vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng ba người khác với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ bắt giữ bà Trương Mỹ Lan và b người thuộc cấp hôm 7 Tháng Mười gây rúng động dư luận trong ngoài nước. Những diễn tiến tiếp theo của vụ bắt giữ bị nhà cầm quyền khống chế mọi thông tin, thậm chí nín lặng.

Guồng máy tuyên truyền của chế độ rập theo thông tin do công an đưa ra, cáo buộc bà Trương Mỹ Lan “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư An Đông, một công ty con trong cả chục công ty, tập đoàn mà bà Lan là người cầm đầu trực tiếp hay gián tiếp hơn chục năm qua.

“Bà Lan đã gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của giới đầu tư,” báo chí tại Việt Nam đưa tin ngày bà bị bắt.

Bà Trương Mỹ Lan bị bắt cùng với ba thuộc cấp là Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) 34 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Quản Lý Bất Động Sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, 38 tuổi, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, 50 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tạp đoàn Vạn Thịnh Phát. Tất cả đều bị cáo buộc cùng một tội danh.

Chỉ hai ngày sau khi bị bắt giữ, tức hôm 9 Tháng Mười, bà Nguyễn Phương Hồng “đột tử”. Một số báo như VietNamnet, Pháp Luật TPHCM, Vietstock… mau mắn đưa tin nhưng chỉ một hai giờ sau được lệnh gỡ hết. Có báo đăng tải cả bản cáo phó.

Theo Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN, trong trường hợp một nghi can bị “đột tử” khi bị tạm giam, tạm giữ, cơ quan điều tra có nhiệm vụ phải “bảo vệ và khám nghiệm hiện trường” rồi “giảo nghiệm tử thi” để xác định nguyên nhân cái chết. Thân nhân của người chết phải được chứng kiến giảo nghiệm tử thi.

Trong trường hợp bà Nguyễn Phương Hồng, mọi chi tiết như vừa kể đều bị giấu biệt, và cũng không biết có được thực hiện hay không. Dư luận cũng không hề được biết tại sao một người còn khá trẻ và khỏe mạnh như bà Hồng lại chết bất thường, khi vừa mới bị bắt không bao lâu.

Thông tin và hình ảnh phổ biên trên mạng xã hội còn cho thấy, khu vực quàn thi hài bà Hồng còn được công an canh gác chặt chẽ, các ký giả dù là của hệ thống báo đài nhà nước cũng bị xua đuổi, không được tới gần để săn tin, chụp hình.

Trong những năm qua, đã từng có hàng trăm vụ người mới bị công an hay nhà cầm quyền các địa phương bắt chỉ một vài giờ hay một vài ngày đã “đột tử.” Phần lớn các vụ này, công an đều gán cho người ta “nhồi máu cơ tim” hay “tự tử,” thậm chí “chạy nhảy lung tung, đầu đập vào tường.”

Trong khi đó, thân nhân các nạn nhân đều tố cáo, sau khi chứng kiến giảo nghiệm tử thi, là họ bị vỡ sọ, gãy xương sườn, dập nát tim phổi, gan, bao tử, bầm tím, gãy chân, tay… hậu quả của tra tấn, nhục hình.

Ông Tô Ân Xô chỉ hé lộ tí ti khi gián tiếp xác nhận bà Nguyễn Phương Hồng chết khi bị tạm giam. Nhưng trong vụ án này, còn hai cái chết bất thường khác không được ông nói đến.

Đó là cái chết của ông Nguyễn Tiến Thành, 49 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Đầu Tư Chứng Khoán Tân Việt, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chết chỉ hai ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.

Cáo phó ông Nguyễn Ngọc Dương. (FB Le Quoc Quan)

Sáu ngày sau khi bà Trương Mỹ Lan và các thuộc cấp bị bắt, hôm 14 Tháng Mười, ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, giám đốc công ty Sài Gòn Penninsula và là cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, hai công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chết do “nhảy lầu” tự tử, theo báo cáo của nhà cầm quyền phường 2, quận 4, Sài Gòn.

Báo chí chính thống tại Việt Nam hoàn toàn không có thông tin gì về cái chết của ông Dương mà người ta tin đã bị nhà cầm quyền bưng bít.

Trước ba cái chết bất thường trong vụ án này, báo chí Singapore cho rằng có thể có “bàn tay gián điệp Trung Quốc.” Chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ, một tài phiệt ở Hồng Kông, kinh doanh tài chính, địa ốc với tư bản gốc Hoa tại Singapore. Các tổ chức kinh tài này có thể có những liên hệ chằng chịt với thế lực, phe cánh chính trị ở Bắc Kinh.

Dư luận trên mạng xã hội thì cho rằng cả ba người, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Ngọc Dương nắm nhiều bí mật trong các kế hoạch kinh doanh, thâu tóm bất động sản “đất vàng” của Vạn Thịnh Phát. Cho nên rất có thể họ đã phải “đột tử” để những cái người ta cần che giấu không bao giờ bị tiết lộ.

Tướng công an Tô Ân Xô “giấu đầu hở đuôi” về cái chết không bình thường của bà Nguyễn Phương Hồng lại càng làm cho dư luận thêm tò mò, muốn biết sự thật. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT