Thursday, April 25, 2024

Công an CSVN đánh chết người thứ 4 trong Tháng Tám 2018

HÀ NỘI (NV) – Một người đàn ông ở Hà Nội bị bắt giam, một tuần sau công an báo cho người nhà đến bệnh viện “xem xét tình hình” thì được thấy đã chết rồi với những vết tích bị tra tấn nhục hình.

Nạn nhân là Hoàng Tuấn Long, 39 tuổi. Ông là nạn nhân thứ tư bị chết trong tay công an CSVN nội trong Tháng Tám, 2018. Nếu kể từ đầu năm đến nay, ông là nạn nhân thứ bảy.

Dù chế độ Hà Nội đã ký vào bản “Công ước Chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử Tàn nhẫn, Vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác” của LHQ từ năm 2013, nhưng hàng chục người vẫn chết bất thường mỗi năm dù chỉ một vài giờ hay một vài ngày sau khi bị công an CSVN bắt giữ “tạm giam.”

“Anh con nhà bác mình là Hoàng Tuấn Long, sinh năm 1979. Địa chỉ 58 ngõ Trúc Lạc, phố Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội. Bị bắt lúc 4 giờ sáng ngày 18 Tháng Tám, 2018 tại phường Thổ Quan, (quận Đống Đa). Ngày 19 Tháng Tám, 2018 chuyển sang trại tạm giam Hỏa Lò. Bị đánh chết ngày 24 Tháng Tám, 2018.”

Đấy là những điều mở đầu bản thông tin vắn tắt của facebooker có biệt danh là Nam Anh. Người đưa bản tin thông báo viết tiếp rằng: “8 giờ kém 15 công an báo về là người nhà đau bụng vào bệnh viện đa khoa Hà Đông xem xét tình hình nạn nhân. Thì vào bệnh viện bác sĩ đã báo tin anh trai tôi chết. Mọi thứ như sụp đổ, gia đình tôi hoang mang về cái chết không rõ nguyên nhân ấy.”

Người ta không được biết nguyên nhân, lý do tại sao Hoàng Tuấn Long bị bắt lúc sáng sớm ngày 18 Tháng Tám.

Facebooker Nam Anh kể tiếp: “Gia đình tôi yêu cầu cho gặp nạn nhân trước khi mổ tử thi. Chờ cả một ngày trời đến 16 giờ 30 thì công an và bên pháp y đến và nói rõ sự việc. Gia đình tôi đã thảo luận với bên công an 4-5 giờ đồng hồ chỉ cho việc là gia đình chúng tôi chụp quay video lúc thi thể anh trai tôi vừa được đưa đến trước khi mổ nhưng bên công an không đồng ý. Và gia đình chúng tôi yêu cầu có người nhà đứng bên cạnh khi đang mổ. Và lại tranh luận mãi bên công an mới đồng ý cho đứng cạnh nhưng cũng không được chụp ảnh gì cả.”

Và đây là những gì gia đình nạn nhân được biết qua mổ tử thi của pháp y quân đội: “Pháp y quân đội khám tử thi gẫy 4 cái xương ngực, tim tụ máu 0.5cm, nội tạng sưng, não tụ máu.”

Facebooker Nam Anh viết trong phần cuối bản thông tin: “Đánh chết con nhà người ta vứt vào nhà xác rồi mới gọi người nhà đến nhận tang. Đang liệm, công an quây người nhà không cho quay video. Đang phát tang tại bệnh viện quân đội 354 số 13 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội. Hiện tại phía công an đang phong tỏa và không cho gia đình mình quay phim chụp ảnh. Thật sự căm phẫn, xin mọi người chia sẻ để giúp gia đình mình đòi lại công bằng cho anh mình.”

Ngày 15 Tháng Tám, 2018, một phụ nữ 52 tuổi ở ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chuyên thu mua củ mì đã bị công an xã xô ngã, đập đầu xuống nền xi măng chết tại chỗ khi “đoàn kiểm tra liên ngành” khám xét chuyện kinh doanh của bà.

Chỉ hai ngày trước đó, ngày 13 Tháng Tám, 2018, một thanh niên 29 tuổi đã chết tại bệnh viện sau ba ngày bị Cảnh Sát Giao Thông quận Ô Môn, Cần Thơ, chận trên đường, cự cãi nên bị đấm đá thương tích trầm trọng.

Những ngày đầu Tháng Tám, một số facebooker cho hay Hứa Hoàng Anh “qua đời vào trưa ngày 2 Tháng Tám, 2018 tại xã Bàn Tân Định 1, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, sau khi bị công an huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang tra tấn về việc anh tham gia biểu tình ở Sài Gòn.”

Hứa Hoàng Anh là một thanh niên Kiên Giang được bạn bè mô tả “với tấm lòng yêu nước sắt son” và cho hay các “vết thương dẫn tới tử vong là ở phần đầu, cổ và bụng” trong khi công an địa phương thì chối tội giết người khi vu cho Hứa Hoàng Anh “tự tử.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT