SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hay tin ông Đoàn Ngọc Hải, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận 1, quyết định bán đồng hồ, điện thoại đắt tiền để mua nhà làm nơi tá túc cho người vô gia cư ở Sài Gòn, một doanh nhân Quảng Ninh đã chi tiền mua ủng hộ.
“Tôi rất vui khi 11 giờ 30 trưa hôm nay 30 Tháng Mười Hai, 2019, đã có một doanh nhân ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đề nghị giấu tên, đã cử đại diện đến thanh toán ngay 2 tỷ đồng ($86,500) để mua hai món đồ. Họ không trả giá, không mặc cả, không đắn đo gì hết,” ông Đoàn Ngọc Hải nói với báo Thanh Niên và cho rằng chắc chắn một điều người doanh nhân này không thiếu gì điện thoại và đồng hồ cao cấp các loại đắt nhất trên thị trường.
“Qua buổi tiếp xúc thấy rằng họ mua là vì người vô gia cư, vì người nghèo, tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm đẹp này. Người mua bảo không quan trọng là đồng hồ, điện thoại gì, chất lượng hiện tại ra sao nhưng vì thấy người bán có ý muốn tốt đẹp nên đồng cảm cùng chung tay thực hiện,” ông Đoàn Ngọc Hải cho biết thêm.
Khi nói chuyện với báo Thanh Niên vào đầu giờ chiều cùng ngày, cũng là lúc ông Đoàn Ngọc Hải đang ở quận 5 “đi tìm mua một ngôi nhà cho người vô gia cư.”
Trước đó, nhiều tờ báo trong nước đưa tin sau khi “rũ áo từ quan,” ông Đoàn Ngọc Hải muốn bán điện thoại hiệu Vertu và đồng hồ hiệu Patek Philippe trị giá 3 tỷ đồng ($129,747) do “người thân trong gia đình tặng,” mà trước đó trong lúc “dẹp loạn vỉa hè” hồi còn đương chức ông đang xài và đã bị báo chí phát giác phản ánh để tìm mua một ngôi nhà nhỏ trong hẻm làm nơi tá túc giúp người vô gia cư.

Ngôi nhà được mua từ tiền bán điện thoại, đồng hồ “siêu sang” lần này, ông Đoàn Ngọc Hải có dự định để đại diện một ngôi chùa đứng tên nhằm tránh tranh chấp tài sản thừa kế sau này.
Ngoài ra, ông Hải cũng sẽ dùng cả số tiền chế độ được hưởng khi thôi việc cho công tác từ thiện.
Ông Đoàn Ngọc Hải (51 tuổi, quê huyện Thanh Trì, Hà Nội), được biết đến như “ngôi sao dẹp loạn vỉa hè” từ năm 2016.
Ông Hải công tác tại quận 1, Sài Gòn khoảng 25 năm. Khi đang là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận 1, thì bất ngờ vào Tháng Sáu, 2019, Ủy Ban Nhân Dân ở Sài Gòn điều động ông Hải về làm phó tổng giám đốc Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn, trong khi bản thân ông Hải không có chuyên môn về ngành xây dựng.
Càng bất ngờ hơn khi ngay trong ngày nhận chức, ông Hải đã có đơn xin từ chức vì cho rằng “không phù hợp chuyên môn.” Đến ngày 5 Tháng Chín, nhà cầm quyền thành phố, có quyết định chính thức cho ông Hải thôi giữ chức vụ được phân công. Và từ đầu Tháng Mười Hai vừa qua, ông Hải được giải quyết thôi việc “theo nguyện vọng cá nhân.”
Việc làm thiện nguyện của ông Hải đã gây dư luận mạnh. Nhiều người đã bày tỏ ủng hộ.
“Tuyệt vời! Cực kỳ đối lập với các vị nguyên quan chức cao cấp thoái hóa, biến chất tìm mọi cách tham nhũng, bòn rút của công, nhận hối lộ đến mấy triệu đô la còn quanh co chối tội, đến khi sợ chết , rất muốn sống mới nộp lại số tiền ăn hối lộ này,” độc giả đề tên Thích Công Tâm (ở Hà Nội) bày tỏ trên báo Thanh Niên.
“Tôi rất khâm phục chú đã làm một người có lòng tự trọng. Đây là một đức tính rất cần thiết cho một con người trong xã hội hiện nay,” độc giả Đào Xuân Binh viết và được hơn 600 người đồng tình.
Trong khi đó, độc giả Xuân Thuận (Bắc Giang) bày tỏ: “Vâng sự tử tế của ông Đoàn Ngọc Hải và vị doanh nhân kia thật ấm áp, giúp cho tôi và cả những người khác nữa phải nhìn lại mình. Tôi tin vào nhân quả. Ông làm việc tốt không cầu danh lợi, tương lai ông sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúc ông kiên cường, kiên trì và vững trí để thành công.”
“Cả hai người, ông Đoàn Ngọc Hải và vị doanh nhân kia đều rất hảo hán. Tôi ngưỡng mộ các vị. Hai người thật hiểu nhau và đều tôn trọng việc làm của nhau. Những tấm lòng vàng ở đây,” độc giả Nguyễn Thành Với (Hà Nội) viết. (Tr.N)
[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

























































































































