Friday, April 26, 2024

CSVN cho hội đoàn quốc doanh ‘độc quyền’ tưởng niệm Gạc Ma

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 14 Tháng Ba, một số Facebooker thuộc giới xã hội dân sự tại Hà Nội tố cáo là họ bị quấy nhiễu khi đến vườn hoa Lý Thái Tổ để dâng hương tưởng niệm các binh sĩ tử trận ở Gạc Ma.

Theo truyền thông nhà nước, ngày 14 Tháng Ba, 1988, quân Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trong cuộc thảm sát ở Gạc Ma, 64 binh sĩ thuộc lực lượng hải quân Việt Nam đã thiệt mạng. 33 năm sau sự kiện bi tráng này, đến nay nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa đưa được hài cốt của các binh sĩ về cho gia đình họ.

Giới xã hội dân sự dâng hương tưởng niệm các binh sĩ tử trận ở Gạc Ma tại vườn hoa Lý Thái Tổ sáng 14 Tháng Ba. (Hình: Facebook Nguyễn Thúy Hạnh)

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người khởi xướng Quỹ 50K giúp tù nhân lương tâm, chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh một nhóm Facebooker thuộc giới xã hội dân sự bị một người đàn ông và một người đàn bà mặc thường phục quấy nhiễu trong lúc họ đang thắp hương tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Theo quan sát của bà Hạnh, hai người này “được huy động thay thế cho Trần Nhật Quang và Nhật Lệ” (hai “dư luận viên lâu năm,” chuyên phá đám các hoạt động của giới xã hội dân sự tại Hà Nội).

Còn theo Facebooker Đặng Bích Phượng, tại nghĩa trang liệt sĩ ở Tây Tựu, khoảng 5, 6 nhân viên an ninh dùng điện thoại ghi hình giới xã hội dân sự đến viếng “nhưng không gây hấn gì.”

Cùng thời điểm, truyền thông nhà nước tường thuật việc các hội đoàn quốc doanh đến thăm khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở tỉnh Khánh Hòa.

Đáng lưu ý, trong dịp tưởng niệm sự kiện Gạc Ma, chỉ một số báo đảng được phép của Ban Tuyên Giáo Trung Ương để mạnh miệng nhắc tên “quân Trung Quốc” trong các bài báo.

Trong số đó, báo VietNamNet viết: “Vì quan hệ đại cục, vì sự phát triển và hợp tác kinh tế quốc tế, vì quan hệ đối ngoại, chúng ta phải tạm gác lại quá khứ chứ không phải khép lại những sự thật lịch sử đã quá rõ ràng.”

“… Việt Nam cần và luôn mong muốn có một mối quan hệ hữu nghị, ổn định, lâu dài với Trung Quốc. Tuy nhiên, quan hệ ấy cần được đặt trong cách hành xử tôn trọng lẫn nhau về nhiều mặt, đặc biệt là vấn đề bất biến-chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc,” tờ báo của  Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Phước, người sáng lập Công Ty Sách First News Trí Việt cho biết trên trang cá nhân: “Hôm 14 Tháng Ba [đánh dấu] hơn ba năm cuốn ‘Gạc Ma-Vòng Tròn Bất Tử’ sau bốn năm tâm huyết thực hiện, bị thu hồi. Hai chữ Gạc Ma luôn sống trong tim và lay động tâm hồn những người Việt Nam luôn hướng về chủ quyền biển đảo, hướng về sự hy sinh của 64 liệt sĩ Gạc Ma mà đến ngày hôm nay hài cốt anh linh của các anh còn lạnh lẽo nơi biển lạnh đảo xa.”

Người đàn ông và người đàn bà trong ảnh bị giới xã hội dân sự tại Hà Nội tố cáo là được huy động đến vườn hoa Lý Thái Tổ sáng 14 Tháng Ba để quấy nhiễu hoạt động tưởng niệm binh sĩ tử trận ở Gạc Ma. (Hình: Facebook Nguyễn Thúy Hạnh)

Theo ông Phước, cuốn sách hiện đã được “chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện” và đã chuyển đến Nhà Xuất Bản Văn Học “chờ cấp giấy phép tái bản.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT