SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Năm, fanpage của Nhà Xuất Bản Tự Do đưa cáo buộc về việc ông Phùng Thủy, một người giao sách của họ, vừa bị lực lượng an ninh Bộ Công An CSVN “giăng bẫy và bắt sống” tại Sài Gòn hôm 8 Tháng Năm.
Nhà Xuất Bản Tự Do là nơi in ấn, phát hành các cuốn sách gây tiếng vang như “Chính Trị Bình Dân,” “Cánh Đồng Sênh: Báo Cáo Về Vụ Tấn Công Xã Đồng Tâm,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực”…
Theo cáo buộc của Nhà Xuất Bản Tự Do, ông Phùng Thủy bị dẫn giải về văn phòng phía Nam Bộ Công An CSVN và bị thẩm vấn, tra tấn suốt từ 9 giờ sáng đến đêm cùng ngày.
Các câu hỏi xoay quanh nhân sự và hoạt động của Nhà Xuất Bản Tự Do và cá nhân bà Phạm Đoan Trang, phóng viên tự do, tác giả một số cuốn sách ấn hành qua nơi này.
Ông Phùng Thủy được cho là nhân lúc người nhà đem thuốc trị tụt huyết áp đến cho ông đã lao lên xe máy bỏ chạy, thoát khỏi tay công an trong tình trạng “tả tơi, bầm dập, hai ngón chân cái tê dại.”
Sau vụ này, Nhà Xuất Bản Tự Do cho biết “hoàn cảnh hiện nay cực kỳ nguy hiểm, tất cả nhân sự của Nhà Xuất Bản (những người đã bị lộ) đều đang bị săn lùng trong một chiến dịch được công an xem như trọng án.”
Do vậy, họ “mong được sự giúp đỡ, động viên, và tất nhiên là cả sự bảo vệ, từ cộng đồng.”
Trả lời Nhật báo Người Việt hôm 10 Tháng Năm, bà Phạm Đoan Trang nói: “Tôi nghĩ vụ giăng bẫy và bắt bớ này là hoàn toàn trong kế hoạch của công an nhằm kiểm soát tình hình trước đại hội đảng 13. Thật ra từ lâu nay cũng đã có tin từ an ninh nhắn Nhà Xuất Bản Tự Do bóng gió là đừng làm gì nữa trước đại hội đảng thì sẽ không bị đàn áp. Nhưng nhận thấy nhu cầu của người đọc Việt Nam vẫn có nên Nhà Xuất Bản Tự Do tiếp tục, chấp nhận rủi ro.”

“Trong vụ này, tôi chỉ muốn nói thêm là cả người vận chuyển cũng như người đọc sách đều quá dũng cảm. Tôi cảm ơn và cảm phục họ vì điều đó. Nhưng cũng thấy buồn vì thực tế này cho thấy là chúng ta đang sống trong một đất nước độc tài đến mức quái dị: Phát hành và đọc sách đều là tội phạm!”
Trước vụ của ông Phùng Thủy, đã có tiền lệ về việc công an, an ninh sách nhiễu, bắt bớ người giao sách và cả người đọc sách không kiểm duyệt của Nhà Xuất Bản Tự Do.
Hồi đầu Tháng Giêng, ông Hồ Sỹ Quyết, tức Facebooker Quyet Ho, ở tỉnh Hưng Yên, bị công an ập vào nhà câu lưu, “cướp tài sản” vì tội “đọc và giới thiệu sách không qua kiểm duyệt do Nhà Xuất Bản Tự Do ấn hành.”
Một chục công an, gồm an ninh viên mặc thường phục ập vào tịch thu toàn bộ máy tính, trong đó có một MacBook mới mua trị giá hơn 20 triệu đồng ($865), bốn điện thoại di động, máy quay phim, máy ảnh, thiết bị chống rung, GoPro và cả thẻ ngân hàng, một số cuốn sách của Nhà Xuất Bản Tự Do.
Hồi cuối Tháng Mười Một, 2019, ông Vũ Huy Hoàng, một trong những người giao sách Nhà Xuất Bản Tự Do, công khai yêu cầu công an ở Sài Gòn “chấm dứt ngay việc sách nhiễu” nhắm vào vợ con ông.
Ông Hoàng, một tài xế taxi, được cộng đồng mạng biết đến qua hành động giương biểu ngữ phản đối tăng giá xăng tại cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công Thương CSVN trước đây. Ông cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề thời sự xã hội trên Facebook với tư cách “người cổ súy cho các quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam vì phải chứng kiến vô số những bất công, oan khiên diễn ra trong xã hội mà mình đang sống” như ông viết về mình.
Ông Hoàng đưa cáo buộc rằng mình bị công an phường 6, quận 3 ở Sài Gòn câu lưu và đánh đập vì “tội” đi giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do. Hiện có tin cho rằng ông Hoàng đang phải “tạm lánh” ở nước ngoài sau khi bị công an sách nhiễu, “mời làm việc” liên tục.
Việc nhà cầm quyền CSVN liên tục mở các đợt sách nhiễu độc giả và tấn công nhắm vào Nhà Xuất Bản Tự Do khiến Amnesty international (Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế) và Human Rights Watch (Theo Dõi Nhân Quyền) phát đi thông cáo yêu cầu Việt Nam “chấm dứt ngay chiến dịch đàn áp độc giả của Nhà Xuất Bản Tự Do; cho phép Nhà Xuất Bản Tự Do và những người liên quan thực hiện quyền tự do ngôn luận.” Tuy vậy, đến nay, Bộ Ngoại Giao CSVN không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vụ này. (N.H.K) (kn)















































































