CSVN ‘phong tỏa’ tài khoản ngân hàng nhận phúng điếu ông Lê Đình Kình

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 17 Tháng Giêng, nhà hoạt động Trịnh Bá Tư, dân oan Dương Nội cho biết trên trang cá nhân rằng tài khoản ngân hàng của blogger Nguyễn Thúy Hạnh nhận phúng điếu ông Lê Đình Kình đã bị nhà cầm quyền “phong tỏa.”

Trước đó, một số nhà hoạt động xã hội dân sự đã loan báo trên Facebook về việc tiếp nhận tiền phúng điếu, giúp đỡ ông Kình, người bị giết trong vụ tấn công Đồng Tâm hôm 9 Tháng Giêng, qua tài khoản của bà Hạnh ở Ngân Hàng Vietcombank. Lý do cộng đồng mạng góp tiền phúng điếu qua tài khoản ngân hàng là do đám tang ông Kình hôm 13 Tháng Giêng bị công an, an ninh canh gác nghiêm ngặt, gần như chỉ có sự tham dự của những người trong làng và việc quay phim, chụp hình đều bị cấm cản.

Được biết số tiền do khoảng 1,000 blogger, Facebooker đóng góp tính đến hôm 17 Tháng Giêng là 528,453,669 đồng ($22,757).

Cùng ngày, sau hơn một tuần bị một nhóm an ninh quản chế tại nhà riêng, bà Hạnh đến Vietcombank rút số tiền nêu trên để chuyển cho gia đình ông Kình thì được thông báo tài khoản của bà đã bị phong tỏa, nhưng không cho biết lý do.

Sao kê tài khoản nhận phúng điếu ông Lê Đình Kình. (Hình: Facebook Trịnh Bá Tư)

“Đây là tội ác đối với cả người sống và cả người đã khuất – cụ Lê Đình Kình. Chúng tôi cần cộng đồng mạnh mẽ lên án hành vi này của nhà cầm quyền Cộng Sản,” nhà hoạt động Trịnh Bá Tư viết trên trang cá nhân.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, vợ nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh, được biết đến là người khởi xướng Quỹ 50k (50,000 đồng, khoảng $2.1) nhằm gây quỹ giúp tù nhân lương tâm. Trên trang cá nhân, bà Hạnh thường xuyên công khai số tài khoản kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ thân nhân của các nhà hoạt động đang bị cầm tù và minh bạch các khoản thu chi cho việc này.

Trong post gần nhất trên Facebook, bà Hạnh thông báo: “VTV1 hôm 15 Tháng Giêng đã vu khống tôi và cháu Trịnh Bá Phương là xuyên tạc và kích động sự việc ở Đồng Tâm, dù cháu Phương chỉ nói nên sự thật, và tôi chia sẻ lại. Bởi vậy tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc mình bị bắt, họ mượn chuyện Đồng Tâm để nhổ cái gai là tôi. Chuyện đi tù thì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Nhưng còn tiền của đồng bào thì không thể để bị rơi vào tay kẻ xấu.”

Ngay trong chiều 17 Tháng Giêng, giới xã hội dân sự lập tức phát đi lời kêu gọi mọi người cùng tẩy chay Vietcombank vì hành động “bất nhân.” Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook: “Hiện nhà nước chỉ chiếm hơn 70% cổ phần của Vietcombank, còn lại thuộc về các cổ đông chiến lược quốc tế, trong đó Mizuho (Nhật Bản) chiếm 15%. Trong khi đó, vụ việc Đồng Tâm bắt đầu gây được sự chú ý của các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế. Sẽ ra sao nếu có một phong trào bêu tên do các tổ chức nhân quyền quốc tế khởi xướng nhắm vào Mizuho với hành vi tiếp tay cùng Vietcombank ăn chặn tiền của khách hàng như vậy? Mizuho sẽ trả lời với báo chí Nhật và quốc tế về việc này thế nào? Vietcombank sẽ phải ăn nói thế nào với Mizuho?”

Việc nhà cầm quyền CSVN can thiệp vào các ngân hàng để chặn nguồn đóng góp, giúp đỡ qua tài khoản của giới hoạt động hoặc người bất đồng đã có tiền lệ.

Hồi Tháng Tám, 2019, viết trên trang cá nhân, blogger, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang cáo buộc nhà cầm quyền “ép buộc ngân hàng khóa các tài khoản của Nhà Xuất Bản Tự Do [nơi in sách không qua kiểm duyệt].” Thời điểm đó, tác giả cuốn “Chính Trị Bình Dân” cho biết ít nhất ba tài khoản tại ba ngân hàng nội địa của Nhà Xuất Bản Tự Do đã bị đóng hoặc “từ chối phục vụ,” do có các giao dịch nhận tiền mua sách hoặc nhận trợ giúp tài chính từ bạn đọc.

Hiện tại, để tuyên truyền về tính chính danh của nhà cầm quyền trong vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng hôm 9 Tháng Tư, Bộ Công An và Ban Tuyên Giáo CSVN lệnh cho một loạt báo đảng vu cáo gia đình ông Lê Đình Kình “nhận tiền từ phần tử chống đối” và rằng số tiền thu được của tổ Đồng Thuận do ông Kình làm thủ lĩnh, “phần lớn chia cho gia đình Lê Đình Kình.” (N.H.K)

[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT