HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau nhiều ngày hứng chịu chỉ trích của công luận về việc chậm trễ thể hiện trách nhiệm quốc gia trong thảm kịch 39 thi thể bị phát hiện trong xe vận tải đông lạnh ở quận Essex, Anh Quốc, hôm 21 Tháng Mười Một, ông Bùi Thanh Sơn, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, tuyên bố chính phủ CSVN sẽ ứng tiền trước để đưa các thi thể về.
“Trước mắt chính phủ quyết định sẽ ứng tiền để hỗ trợ các gia đình đưa thi hài về an toàn, kịp thời. Sau đó, địa phương sẽ làm việc với các gia đình để hoàn trả cho chính phủ. Các cơ quan đang thống nhất về yếu tố kỹ thuật với Anh, ví dụ hoàn thiện các thủ tục hỏa thiêu với những gia đình mong muốn đưa tro cốt về, thu xếp các chuyến bay về cho hợp lý… Nếu có doanh nghiệp tài trợ [cho việc này] thì họ sẽ làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các gia đình,” báo Zing dẫn lời ông Sơn.
Trước đó, thông báo của Bộ Ngoại Giao CSVN gửi đến chính quyền sáu tỉnh có người tử vong ở Anh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Hải Dương và Hải Phòng) cho biết chi phí để mang lọ tro bằng đường hàng không là $1,774, còn thi thể là $2,858.
Mức chi phí này được ghi nhận là “vượt quá khả năng chi trả” của thân nhân, những người trước đó đã phải vay mượn hàng vạn đô la để cho con em họ tìm đường vượt biên vào Anh làm việc bất hợp pháp. Hầu hết thân nhân trong số này cũng bày tỏ mong muốn nhận thi thể chứ không nhận tro cốt, theo tập tục an táng của địa phương.
Trong một diễn biến khác, cộng đồng mạng dấy lên lời kêu gọi bà Đỗ Thị Kim Liên, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn AquaOne và Công Ty Cổ Phần Nước Mặt Sông Đuống, thực hiện lời hứa mà bà từng viết trên trang cá nhân Madam Liên hôm 29 Tháng Mười: “Ngay khi xác định được danh tính các nạn nhân là người Việt Nam và hoàn tất thủ tục tại nước sở tại, tôi muốn được trực tiếp trợ giúp toàn bộ chi phí đưa thi thể về nhà và an táng theo phong tục của quê hương…”
Bà Liên đã phớt lờ “lời hứa” này trong bối cảnh vừa bị dân mạng chửi “hành xử chợ búa” do bà ám chỉ người chỉ trích mình “là chó.” Hiện tại, trước áp lực của công luận, bà Liên đã gỡ Facebook post viết: “Câu nói nổi tiếng của Thủ Tướng Anh thời Thế Chiến Hai Winston Churchill: ‘Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!’ Câu nói hay và rất ý nghĩa mình muốn chia sẻ với cả nhà.’”
Phát ngôn này chọc giận cộng đồng mạng trong bối cảnh Công Ty Nước Sông Đuống của bà bị nghi ngờ có quan hệ “nhóm lợi ích” với Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Dư luận cho rằng không phải ngẫu nhiên mà doanh nghiệp này được lãnh đạo Hà Nội “ưu ái” cho phép bán nước sạch với giá cao hơn hẳn giá của các nhà máy khác.
Hôm 23 Tháng Mười, cảnh sát Anh Quốc tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe vận tải đông lạnh tại khu công nghiệp Grays, quận Essex, phía Đông Bắc thủ đô London. Chiếc xe được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22 Tháng Mười.
Ngày 7 Tháng Mười Một, Bộ Công An CSVN và cơ quan thực thi pháp luật của Anh mới chính thức xác nhận tất cả 39 nạn nhân thiệt đều là người Việt Nam. (T.K.)
[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]





































































































































