Wednesday, April 24, 2024

Đá chết trung tá công an vì ‘sàm sỡ’ bạn gái của mình, bị 10 năm tù

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bênh vực bạn bị phó trưởng Công An phường Ba Láng, quận Cái Răng “sàm sỡ” nhưng không xin lỗi, một ông quê Quảng Trị đá viên trung tá ngã đập đầu xuống nền gạch thiệt mạng.

Tối 27 Tháng Mười Một, 2019, Tòa Án Nhân Dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã tuyên án anh Hoàng Liên Sơn (39 tuổi, quê Quảng Trị, tạm ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích làm chết người” và bị buộc bồi thường cho gia đình người chết hơn 600 triệu đồng ($25,844).

Báo Tiền Phong dẫn cáo trạng cho biết, vào khoảng 8 giờ tối ngày 5 Tháng Ba, 2019, ông Sơn cùng với nhóm bạn gồm chị Nguyễn Thị Thùy Linh, anh Lý Bá Oai và sáu người khác đến Quán Karaoke Opera, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng giải trí.

Khoảng 30 phút sau, chị Linh ra ngoài nghe điện thoại. Lúc trở vào gặp anh Oai và một người bạn cùng nhóm đứng trước cửa phòng, chị Linh bật khóc và kể lại việc mình bị sàm sỡ, rồi chỉ tay về phía Trung Tá Bùi Quang Khởi, phó trưởng công an phường Ba Láng (quận Cái Răng) đang đi tới nói: “Chú kia nhậu xỉn mà kỳ quá, không có ý tứ gì hết.”

Sau đó, anh Oai kể lại sự việc cho anh Sơn nghe. Tức giận, anh Sơn cùng nhóm bạn đến phòng của ông Khởi đang hát karaoke và kéo ông này ra khỏi phòng tới quầy tiếp tân. Tại đây, anh Sơn buộc ông Khởi xin lỗi chị Linh nhưng ông Khởi không đồng ý nên bị anh Sơn đánh vào mặt.

Mọi người can ngăn nên ông Khởi bỏ đi về hướng khu vực cầu thang bộ. Anh Sơn tiếp tục cầm dụng cụ ghim giấy bằng kim loại lấy tại quầy tiếp tân tấn công ông Khởi. Trong lúc đánh nhau, ông Khởi làm rơi vòng đeo tay nên quay lại quầy tiếp tân khom người xuống nhặt. Lúc này, anh Sơn chạy đến đá mạnh vào đầu ông Khởi dập vào nền gạch. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã chết.

Kết luận giám định cho biết: “Ông Khởi tử vong do dập não và xuất huyết não sau chấn thương sọ não nặng.” (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT