ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ba tháng sau vụ một người đàn ông thiệt mạng tại tư gia ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, nhà chức trách xác nhận chủ mưu vụ án mạng là vợ kế của nạn nhân.
Theo tờ Thanh Niên hôm 22 Tháng Năm, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau, 41 tuổi, ở phường Sơn Trà, Đà Nẵng, bị bắt với cáo buộc “giết người” và có vai trò chủ mưu trong vụ sát hại ông Nguyễn Chiến Thắng, 42 tuổi.

Kết quả điều tra sơ bộ Công An Đà Nẵng cho hay, vào rạng sáng 24 Tháng Hai, thi thể ông Thắng được phát giác tại nhà riêng với nhiều vết thương chí mạng.
Bị can Nguyễn Thái Bảo, 19 tuổi, con trai ruột nạn nhân, sau đó mau chóng bị bắt, khởi tố.
Tại hiện trường, nhà chức trách tịch thu một cái chày và một cái búa là hung khí.
Sau khi bị bắt, bị can Bảo được ghi nhận có nhiều mâu thuẫn trong lời khai so với dấu vết tại hiện trường.
Cũng theo hồ sơ vụ án, vào đêm 23 Tháng Hai, bị can Bảo xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Thắng.
Được người thân can ngăn, nam bị can bỏ đi nhưng 2 giờ sáng hôm sau, bị can Bảo quay lại, dùng dây vải siết cổ cha mình khi ông Thắng đang ngủ.
Ông Thắng bật dậy, la to cầu cứu, nên Bảo bỏ chạy về một khách sạn gần nhà.
Đến 4 giờ sáng 24 Tháng Hai, bị can Bảo quay lại nhà, dùng chày, búa tấn công cha ruột khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Theo cáo buộc của công an, nghi can Nguyễn Thị Kim Sau là người yêu cầu Nguyễn Quốc Huy, em trai bị can Bảo, nhắn tin gọi Bảo quay lại nhà gây án.
Nghi can Sau chuẩn bị sẵn một cái búa tại cầu thang và mở cửa sổ để Bảo đột nhập vào nhà.
Trong lúc Bảo sát hại cha, nghi can Sau và em Huy chứng kiến toàn bộ diễn biến nhưng không can ngăn. Thậm chí nghi can Sau còn liên tục xúi giục Bảo đánh mạnh vào đầu ông Thắng.

Nghi can Sau còn đề nghị em Huy dùng bàn ủi đánh vào đầu nạn nhân. Sau đó, cả ba người tìm cách xóa dấu vết hiện trường, thay quần áo dính máu và bàn bạc lời khai nhằm đối phó công an.
Khi bị bắt, nghi can Sau khai rằng do mâu thuẫn vợ chồng kéo dài nên nảy sinh ý định xúi giục hai đứa con riêng của chồng sát hại cha ruột.
Nữ nghi can hứa hẹn sẽ lo cho bị can Bảo trong lúc ngồi tù và giao toàn bộ tài sản của ông Thắng cho hai anh em Bảo, Huy. (N.H.K) [dt]



















































































