ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Phải kê xô dưới vòi nước cả ngày để hứng từng giọt, xếp hàng chờ lấy từng xô nước từ những xe bồn là tình cảnh của hàng ngàn gia đình tại quận Sơn Trà, giữa mùa nắng nóng, làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Những ngày qua, người dân nhiều nơi tại hai quận ven biển là Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, khốn khổ khi nước sạch liên tục bị cắt.
Theo báo Tuổi Trẻ, chưa bao giờ tình trạng thiếu nước sạch ở Đà Nẵng lại diễn ra trầm trọng như hiện nay.
Mới sáng sớm 4 Tháng Bảy, người dân ở chung cư Làng Cá, Sơn Trà, xếp hàng chờ múc nước mang lên chung cư để sử dụng. Nhiều người dân phải đi tắm rửa, đi vệ sinh nhờ nơi khác.
Ông Nguyễn Hữu Trí, nhà trưởng nhà 2C, khu chung cư Làng Cá, Sơn Trà, cho biết tối 3 Tháng Bảy tại đây suýt xảy ra đánh nhau vì tranh giành nước sạch tại bể chứa nước.
Tương tự, cư dân ở chung cư Nest Home Đà Nẵng phải hứng nước dự trữ để dùng vì nước ở đây liên tục bị cúp.
Ông Lê Văn Minh, trú đường Lê Hữu Kiều, Sơn Trà, nói nhà ông có tám người, nước máy không đủ dùng nên ông phải đi xin nước của hàng xóm có giếng khoan để về tắm, đi vệ sinh. Ông cho hay, để hứng được hai thùng nước dùng cho ăn uống của gia đình, ông phải thức trắng đêm mới hứng được.
Theo báo Lao Động, tại chung cư Vũng Thùng, Sơn Trà, người dân cho hay đã 10 ngày nay, 300 gia đình tại chung cư và hàng trăm gia đình sống xung quanh khu vực này đều trong tình trạng không có nước sinh hoạt.
Ông Trần Hoàng, cư dân tại đây, cho biết: “Mỗi đêm, tôi phải trực canh nước để bơm lên bể cho cả khu dùng. Bình thường nước chảy 10 thì nay chỉ còn 1 hoặc 2, đành chịu chết.”
Trong khi chờ đợi nhà máy nước khắc phục, những ngày qua, người dân phải tự xoay xở bằng cách đi xin nước ở nhà người quen hoặc bỏ tiền mua nước đóng chai để dùng cho những sinh hoạt cơ bản như ăn uống.
Tình trạng thiếu nước nhiều ngày qua cũng xảy ra tại khu chung cư Đại Địa Bảo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Người dân ở đây cho biết, phải chờ xe bồn chở nước và người dân chia nhau từng thùng để dùng.
“Mất điện khổ một chứ mất nước thì khổ 100 lần. Giữa ‘thành phố đáng sống’ mà người dân đi chờ từng xô nước thì thật chẳng có gì khổ sở bằng. Điều chúng tôi mong muốn rất đơn giản là có nước cho người dân sinh hoạt, làm việc, ổn định cuộc sống chứ không thể ngày nào cũng chờ nước như vậy,” bà Hoa, cư dân nơi đây, nói.
Theo báo Thanh Niên, không chỉ quận Sơn Trà, mà các phường Hòa Hải, Hòa Quý, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn cũng tương tự. Nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng nước trong mùa nắng của Đà Nẵng tăng cao gấp rưỡi năng lực cung ứng nước của bốn nhà máy trên toàn thành phố. Trong khi đó, khu vực quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn nằm ở cuối các tuyến ống, xa các nhà máy nước lớn nên áp lực yếu.
Ông Hồ Hương, tổng giám đốc công ty Cấp Nước Đà Nẵng, cho biết hiện các nhà máy cấp nước đã hoạt động vượt công suất. Công ty đã phải thuê xe bồn chở nước đến cung cấp cho các khu dân cư, đặc biệt ở khu vực quận Sơn Trà. (Tr.N)











































































































