TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Một ông ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, nghi vợ lấy tiền trong bóp của mình. Mặc dù người vợ một mực khẳng định mình không lấy, thế nhưng ông vẫn không tin nên dùng dao đâm chết vợ.
Báo Dân Trí dẫn tin, ngày 23 Tháng Mười Một, 2018, Cảnh Sát Điều Tra, Công An Tây Ninh đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hải (53 tuổi, xã Thành Long, huyện Châu Thành) về tội “giết người.”
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trao (54 tuổi), vợ ông Hải.
Tờ báo này cho hay, khoảng 8 giờ tối hôm 19 Tháng Mười Một sau khi đi nhậu về nhà thì giữa ông Hải và bà Trao xảy ra to tiếng với nhau. Ông Hải nghi ngờ bà Trao đã lấy tiền trong bóp của mình nhưng bà Trao một mực phủ nhận.
Trong lúc cự cãi, bà Trao thách thức ông Hải. Nóng giận, ông Hải đi xuống bếp lấy con dao đem lên. Tưởng chồng chỉ hù mình giống như mọi khi nên bà Trao không phản ứng gì. Bất ngờ, ông Hải dùng dao đâm vào ngực vợ. Thấy bà Trao đổ gục, máu chảy lênh láng, hoảng loạn ông Hải vứt dao bỏ chạy ra nhà trước.
Lúc này, người con út vừa về đến nhà liền nhanh chóng đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà Trao chết.
Về phía ông Hải, trong khi mọi người đưa vợ đi cấp cứu, ông ở nhà cố gắng lau chùi hết các vết máu và đem con dao gây án vứt trên đầu tủ phía sau nhà để phi tang. Tuy nhiên sau đó ông ta vẫn bị công an phát hiện bắt giữ. (Tr.N)







































































































































