Saturday, April 20, 2024

Dân oan Cấn Thị Thêu bị kêu án 20 tháng tù

HÀ NỘI (NV) – Bà Cấn Thị Thêu, dân oan phường Dương Nội, quận Hà Ðông bị một tòa án thành phố Hà Nội kết án 20 tháng tù vì bị vu cho tội “gây rối trật tự công cộng.”

Ðây là lần thứ hai bà Thêu bị bỏ tù cùng một tội danh bị vu cáo giống nhau mà Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho bà.

Tuy phiên tòa xử bà Cấm Thị Thêu là phiên tòa “công khai” nhưng tất cả các ngả đường dẫn đến tòa án quận Ðống Ða đều bị phong tỏa.

Theo các tin tức trên blog Tễu, hai người con trai của Bà Cấn Thị Thêu, thay vì được vào tòa dự khán như giấy mời thì đã bị công an bắt đi. Nhiều dân oan và một số người đấu tranh dân chủ cũng đã bị bắt dịp này.

Theo Luật Sư Lê Văn Luân, một trong 4 luật sư biện hộ cho bà Cấn Thị Thêu, cho hay nhân chứng của nhà cầm quyền đưa ra là một bà bán hàng giúp buộc tội bà Thêu thì khi bị luật sư vặn hỏi thì nói “lâu rồi tôi không nhớ” dù “nhớ được dòng chữ trên tấm giấy, màu áo bà Thêu mặc, nhớ được chiếc áo chống nắng bên ngoài của bà Thêu.”

Luật Sư Luân kể lại rằng: “Hai người này cũng khai, việc xáo trộn của đám đông đi khiếu kiện trước trụ sở tiếp dân chỉ bắt đầu xảy ra khi lực lượng an ninh tiến hành bắt người, chứ trước đó vẫn rất ổn định và bình thường, mọi hoạt động trật tự vẫn diễn ra trên vỉa hè (phù hợp bản video được công chiếu tại phiên tòa).” Tức là không có dấu hiệu gì gọi là “gây rối trật tự công cộng.”

Mời độc giả xem thêm video: Cựu tù lương tâm Nguyễn Bắc Truyển và vợ bị hành hung

Vẫn theo sự tường thuật của Luật Sư Luân, “Riêng đối với chiếc camera của an ninh quận Ðống Ða được sử dụng để làm chứng cứ cũng không quay được cảnh tắc đường do hành vi của nhóm người đi khiếu kiện gây ra. Không chỉ rõ được ở vị trí nào, và hậu quả từ việc này.” Tức không có gì gọi là “gây rối trật tự công cộng.” Thêm nữa bà bị bắt vào lúc 5 giờ sáng khi đang ngủ ở nhà không có gì gọi là “bắt quả tang” như bị cáo buộc.

Tham gia bào chữa cho bà Thêu gồm 4 luật sư là Hà Huy Sơn, Lê Văn Luân, Võ An Ðôn và Nguyễn Khả Thành.

Suốt nhiều năm qua, bà Cấn Thị Thêu và các thành viên trong gia đình gồm cả chồng và con đã cùng với hàng trăm người dân phường Dương Nội khiếu kiện về việc đất đai nhà cửa của họ bị nhà cầm quyền cưỡng ép bán với giá rẻ mạt để nhà nước bán lại cho các công ty tư bản đỏ xây biệt thự nhà lầu bán lời gấp trăm gấp ngàn lần để làm giầu, đẩy người nông dân vào đường cùng khổ.

Những người dân oan đi biểu tình ở khu vực gần tòa án xử bà Cấn Thị Thêu. (Hình: GnsP)
Những người dân oan đi biểu tình ở khu vực gần tòa án xử bà Cấn Thị Thêu. (Hình: GnsP)

Lần đi khiếu kiện đất đai sau cùng mà bà đi một mình vào ngày 8 tháng 4, 2016 đến trụ sở tiếp dân thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường gửi đơn khiếu nại. Nơi đây bà Thêu gặp một số người dân từ các miền của đất nước đến gửi đơn khiếu kiện. Họ không đồng ý với lời giải thích của viên chức nhà cầm quyền nên ra ngoài biểu tình.

Nhưng bà không bị bắt dịp này mà mãi đến ngày 10 tháng 6, 2016 bà mới bị bắt rồi vu cho bà “gây rối trật tự công cộng.” Vào thời gian này, cả nước đang rúng động vì nhà máy gang thép Formosa xả chất thải độc hại ra biển, cá biển chết dạt vào bờ suốt một dọc hơn 200 km của 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế.

Người ta ngờ rằng việc bắt bà Cấn Thị Thêu là một trong những cách nhà cầm quyền muốn đánh lạc hướng sự chú ý và phẫn nộ của quần chúng đối với một sự việc vô cùng nghiêm trọng đang trở thành vấn nạn và ảnh hưởng đến sự tồn tại của chế độ nếu quần chúng nổi dậy.

Vào tháng 4, 2014, nhà cầm quyền đã sử dụng vũ lực để giải tỏa đất và đánh đập dã man nhiều người phản đối việc giải tỏa ở phường Dương Nội. Bà Cấn Thị Thêu bị bắt và chồng bà, ông Trịnh Bá Khiêm, cũng bị bắt cùng với một số người nữa và bị cáo buộc cùng tội danh nói trên.

Tháng 9, 2014, bà Thêu bị kết án 15 tháng tù giam và ông Trịnh Bá Khiêm bị 18 tháng (sau đó giảm xuống 14 tháng). Ra tù vào tháng 7, 2015, bà Thêu trở thành một người đấu tranh cho nhân quyền.

“Khi Ðảng Cộng Sản Việt Nam cần sự ủng hộ của nông dân, đảng kêu gọi ‘người cày có ruộng,’” ông Brad Adams, giám đốc khu vực Á Châu của HRW, phát biểu. “Nhưng giờ đây đảng lại bỏ tù những người cổ vũ đúng khẩu hiệu đó.”

Hai ngày sau phiên tòa xử bà Cấn Thị Thêu, tòa án thành phố Hà Nội sẽ xử phúc thẩm nhà báo tự do Ba Sàm Nguyễn hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy.

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 23 tháng 3, ông Vinh bị kết án năm năm tù và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị ba năm tù, vì bị tố cáo tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” theo Ðiều 258 Luật Hình Sự.

Ðiều luật này và một số điều khác bị các tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo là trái với chính Hiến Pháp Việt Nam cũng như trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đặt bút ký cam kết tuân hành.

Trên nguyên tắc, phiên tòa phúc thẩm phải diễn ra trong vòng 45 ngày sau phiên tòa sơ thẩm, nhưng phiên tòa này lại xảy ra sau sáu tháng.

“Chính quyền Việt Nam cứ khăng khăng cho rằng cung cấp tin tức độc lập cho công chúng Việt Nam là một hành vi phạm tội,” ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói. “Giờ đây tòa phúc thẩm đang có một cơ hội quan trọng để khẳng định quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT