Đang làm vườn, bà ở Bắc Giang chết do ‘đạn lạc’ từ trường bắn quân đội

BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Công An huyện Lục Ngạn đang xác minh nghi vấn bà VTU, 59 tuổi, ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, thiệt mạng trong lúc đang làm vườn là do “viên đạn lạc” từ một trường bắn quân đội trên địa bàn.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Tám, tại huyện Lục Ngạn có nhiều trường bắn.

Phần thi bắn súng trường trong khuôn khổ hội thao thể dục thể thao quốc phòng dân quân tự vệ diễn ra tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. (Hình: Bắc Giang)

“Công an đang xác minh, thu thập toàn bộ lịch bắn của các trường bắn trên địa bàn và giám định đầu đạn trên cơ thể nạn nhân. Nếu xác định đúng thì sẽ bàn giao vụ việc cho quân đội điều tra theo thẩm quyền,” báo này dẫn một nguồn tin ẩn danh.

Trong vụ việc xảy ra hai ngày trước, sau khi bà U. bị ngã, bất tỉnh, người nhà đưa bà đến trung tâm Y Tế huyện Lục Ngạn, sau đó chuyển đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang cấp cứu, chụp cắt lớp. Tại đây, bác sĩ xác định trong vết thương sau cổ của bà U. “có dị vật, đặc điểm giống với đầu đạn vũ khí quân dụng.”

Trưa 18 Tháng Tám, do vết thương quá nặng, bà U. đã tử vong.

Hiện Công An huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh Sát Hình Sự, Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Công An tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ việc nhưng chưa rõ kết quả điều tra có được công khai hay không.

Đáng lưu ý, các báo ở Việt Nam hôm 19 Tháng Tám đều đưa bản tin vắn tắt, giống nhau về vụ việc mà không hề có phản hồi từ phía quân đội cũng như đại diện các trường bắn ở gần nhà nạn nhân.

Theo thông tin trên Google Maps, chỉ tính riêng huyện Lục Ngạn đang có ba trường bắn gồm Trường Bắn Quốc Gia Khu Vực 1 Phong Minh, TB1 và Biên Sơn KV1.

Trước vụ này, đã từng có người dân chết vì đạn lạc của công an. Theo báo VietNamNet hồi Tháng Sáu, 2021, ông Nguyễn Xuân Tính, cựu cán bộ Công An huyện Phúc Thọ, bị tuyên phạt 2.5 năm tù với cáo buộc “vô ý làm chết người.”

Công an khám nghiệm hiện trường vụ bà VTU thiệt mạng trong lúc đang làm vườn. (Hình: Dân Việt)

Báo này dẫn cáo trạng cho hay, đêm 30 Tháng Mười, 2020, tại một quán nước trên đường Võ Văn Dũng, ông Tính lấy một khẩu súng săn và ba hộp đạn mới mua ra khoe với nhóm bạn.

Ông này hướng nòng súng vào gờ tường cách đó khoảng 20.5 mét và bóp cò.

Lúc này, anh Nguyễn Đức Anh, sinh viên trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, đang ngồi chờ bạn gái phía sau gờ tường bị trúng đạn và thiệt mạng trước khi được đưa vào bệnh viện do “mất máu cấp không hồi phục.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT