Đang nhậu, ông Sài Gòn tạt axit vào nhóm bạn, 1 người chết, 7 bị thương

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi bị nghi can tạt axit, mọi người vẫn không biết đó là gì cho đến khi thấy phỏng, rát trên người thì tung bàn bỏ chạy, trong lúc nghi can cầm dao dí theo.

Theo báo VTC News hôm 23 Tháng Năm, Công An ở Sài Gòn đang lấy lời khai nghi can Đặng Hoàng Toàn, 36 tuổi, để làm rõ về vụ án mạng xảy ra tại con hẻm ở đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7.

Bệnh nhân Đặng Nguyễn Vương bị thương nặng nhất đang được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa, tiên lượng xấu. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, khoảng 8 giờ tối 22 Tháng Năm, nghi can Toàn và nhóm công nhân hơn 10 người tụ tập ăn uống trước dãy trọ trong hẻm 502 đường Huỳnh Tấn Phát.

Theo lời khai, nghi can Toàn cho rằng anh ta “bị nhiều người khiêu khích” nên xảy ra cự cãi và bỏ về phòng mình gần đó, song nằm trên gác vẫn nghe những người trong bàn nhậu “nói xấu” mình nên bực tức.

Không thể kiềm chế, nghi can Toàn vùng dậy cầm dao và can axit sử dụng trong xây dựng quay lại chỗ nhậu tạt thẳng vào bàn nhậu mọi người đang ngồi với mục đích “dằn mặt.”

Hậu quả làm ông Nguyễn Hoàng Linh, 44 tuổi, dính axit nhiều nhất, bị hủy hoại hết vùng mặt, đầu nên thiệt mạng ngay sau khi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bảy người khác ngồi cùng bàn nhậu bị thương, trong đó ông Đặng Nguyễn Vương, 38 tuổi, quê Long An, bị thương nặng nhất đang được các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cố gắng cứu chữa, tiên lượng xấu.

“Hiện tại bệnh nhân chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi, phỏng kết giác mạc hai mắt độ 3 và 4; phỏng da diện tích khoảng 15% (độ 2), nhiều ở mặt và tứ chi; biến chứng toan chuyển hóa và suy thận, theo dõi thêm hội chứng rubella. Hiện tiên lượng bệnh nhân dè dặt,” Bác Sĩ Phạm Phước Tiến, phó Khoa Phỏng Và Phẫu Thuật Tạo Hình bệnh viện Chợ Rẫy, kết luận.

Cũng may, khi nghi can tạt axit, hai ông tham gia cuộc nhậu đã về trước nên tránh được nạn.

Kể với báo Tuổi Trẻ, nạn nhân Trương Văn Phong, 40 tuổi, quê Đồng Tháp, một trong những người nhậu cùng với nghi can Toàn, bị thương ở vùng mắt, mặt, vẫn đang điều trị tại bệnh viện, cho biết cuộc nhậu được mọi người vào chiều 22 Tháng Năm.

Trong lúc nhậu, nghi can Toàn ngồi nói chuyện với mọi người rất vui vẻ, bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 9 giờ 50 phút tối, do mệt nên nghi can Toàn xin phép cả bàn vào phòng trọ cách chỗ nhậu khoảng 10 mét ngủ trước.

Dãy trọ nơi xảy ra sự việc. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

“Tầm 20 phút sau, Toàn một tay cầm dao, một tay cầm can nhựa ra đứng trước cửa phòng trọ, nhìn về phía bàn nhậu chửi tục rất lớn. Anh em quay qua nhìn không hiểu chuyện gì thì bất ngờ Toàn chạy tới tạt mạnh nước trong can vào bàn nhậu. Mọi người vẫn không biết nước gì cho đến khi thấy phỏng, rát trên người thì tung bàn bỏ chạy, còn Toàn cầm dao dí theo một số người…,” ông Phong kể.

“Có thông tin nói nhóm nói xấu Toàn, nhưng sự thật là không có. Lúc Toàn đi vào phòng ngủ thì nhóm chỉ nói chuyện công việc, không ai nói gì liên quan đến Toàn nữa,” ông Phong phân trần.

Cũng theo ông Phong, những người ngồi nhậu đều là công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận, chỉ có nghi can Toàn không làm chung, làm nghề sơn nước ở các công trình, mới dọn tới dãy trọ được hơn một tháng nay, sống cùng vợ và hai con.

Hiện Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra vẫn đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ động cơ, cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT