CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bị hai người chưa rõ danh tính rượt đuổi sau khi cùng nhóm bạn đi đòi nợ, một thanh niên 19 tuổi ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, hốt hoảng nhảy xuống sông trốn nhưng thiệt mạng do không biết bơi.
Báo Thanh Niên dẫn điều tra ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút tối 17 Tháng Ba, anh NTT, 19 tuổi, ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, cùng hai anh Nguyễn Minh Trí, Trần Vũ Kha và năm người khác chưa rõ danh tính đến nhà anh Đặng Vũ Duy ở xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, để đòi tiền.

Tại đây, trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra cự cãi, nhóm anh Trí đánh anh Duy và bà Nguyễn Thị Thanh, bà ngoại của anh Duy, rồi bỏ về.
Khi anh T. được anh Trí chở bằng xe gắn máy đến khu vực cống Kinh Hội thì bị hai người lạ mặt truy đuổi bằng xe gắn máy phía sau. Hoảng sợ, họ chạy được một đoạn thì bỏ xe, chạy bộ.
Về phần mình, anh Trí chạy về hướng Kinh Ranh trốn vào sau vườn nhà dân gần đó, còn anh T. nhảy xuống sông Kinh Hội.
Sau khi trốn thoát, anh Trí đến Công Xã Khánh Bình trình báo về việc có người truy đuổi và cho biết anh T. đã nhảy xuống sông, dù không biết bơi. Nhận được tin báo, công an xã đã tổ chức tìm kiếm người này nhưng không gặp.
Đến khoảng 7 giờ 15 phút sáng 18 Tháng Ba, thi thể của anh T. được tìm thấy tại đoạn sông thuộc ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, gần nơi anh này nhảy xuống.
Giảo nghiệm tử thi nạn nhân, giới hữu trách không thấy thương tích.
Hiện Công An Tỉnh Cà Mau phối hợp với Công An Xã Khánh Bình làm việc với nhiều người liên quan để điều tra về cái chết của nạn nhân NTT. (Tr.N) [qd]















































































